BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Mẹ đau con khổ

Cập nhật ngày: 19/06/2009 - 10:16

Chị Nguyễn Thị Ẩn (sinh năm 1972), ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (ảnh), có vẻ ngoài hốc hác, già hơn tuổi của mình. Nhà rất nghèo, vợ chồng chị phải trú ngụ trong căn chòi dột nát. Đã vậy chị Ẩn còn vướng căn bệnh hiểm nghèo: ung thu vú. Chồng chị- anh Nguyễn Văn Út, hằng ngày phải đi làm thuê, thu nhập chỉ khoảng 50.000 đồng/ngày mà bữa có, bữa không. Bản thân anh Út hằng ngày cũng phải uống thuốc điều trị bệnh hen suyễn. Con của anh chị là bé Thuý An mới tròn 1 năm tuổi nhưng chỉ uống nước cơm pha đường thay sữa vì vậy bé cũng đau bệnh liên miên. Chị Ẩn chỉ biết uống thuốc cầm cự qua ngày để chống lại những cơn đau quằn quại. Chúng tôi đến thăm chị nhằm ngày mà lẽ ra chị phải nhập viện để làm phẫu thuật khối u và bơm hoá chất, nhưng không đào đâu ra khoản chi phí gần 30 triệu đồng nên chị Ẩn đành nằm nhà chịu trận. Bài viết nhỏ này mong được sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái, để cứu lấy chị Ẩn và cứu cả bé Thuý An khỏi cảnh mồ côi mẹ.

THẢO XINH - THIỆN TÂM