BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẽ: Mơ ước chiếc xe lăn

Cập nhật ngày: 17/04/2009 - 11:12
Chị Sửa bị cưa mất một chân

Cách nay bốn năm trên đường đi làm ăn chị Nguyễn Thị Sửa 47 tuổi, ngụ 72 ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành chẳng may bị tai nạn giao thông làm mất đi chân trái. Gia đình dốc hết túi để lo chi phí điều trị. Phía chủ xe gây tai nạn chỉ đền bù 6 triệu đồng, chẳng thấm thía gì cho những lần phẫu thuật và thuốc men điều trị. Gia cảnh chị Sửa nghèo khó, chồng chị làm phụ hồ, cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày. Đứa con trai duy nhất của chị tên Linh đang học lớp 6, một buổi đi học, một buổi nhận vé số đi bán để có tiền phụ giúp ba mẹ. Mất sức lao động, việc đi lại khó khăn, chị Sửa đành ngồi nhà bán tạp phẩm lặt vặt. Mỗi khi cần đi chợ mua hàng, chị phải dùng xe đạp bằng cách chỏi một bên chân còn lại để di chuyển trên đường. Thấy hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị, cách nay một năm, Hội CTĐ xã Long Thành Nam đã xây tặng cho gia đình chị một căn nhà đại đoàn kết. Chỗ ở coi như tạm ổn nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, chị Sửa đang mơ ước có được một chiếc xe lăn làm chân để đi bán vé số phụ giúp chồng con nhưng tiền bạc trong nhà đã cạn kiệt, chị không sao lo nổi.

Qua bài viết này rất mong các nhà hảo tâm, các hội đoàn từ thiện tạo điều kiện giúp đỡ chị Sửa - người phụ nữ tật nguyền có được phương tiện để mưu sinh.

GIA MINH