BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Một mình trong cảnh tối tăm

Cập nhật ngày: 15/09/2009 - 05:44

Chàng trai Nguyễn Văn Cường ra đời trên mảnh đất An Hoà (Trảng Bàng) năm nay vừa 31 tuổi. Cường có một cơ thể vạm vỡ, gương mặt khôi ngô, nhưng lại không còn đôi mắt.

Nguyễn Văn Cường trước căn nhà ọp ẹp của mình.

Năm Cường lên 7 tuổi một căn bệnh nguy hiểm đã cướp đi ánh sáng của đời anh. Năm Cường lên 10, đã mồ côi mẹ và sau đó người cha thân yêu cũng không còn. Cường phải về ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân (Hoà Thành) sống với bà ngoại. Chỉ một thời gian không lâu, bà cũng ra đi. Bây giờ Cường sống một mình, trong cảnh tối tăm mà vẫn phải tự lực nuôi sống bản thân.

Hiện thời Cường ở trong căn nhà nhỏ nhắn, chật hẹp, cất nhờ trên mảnh đất ruộng lầy lội của người anh ruột. Bà con láng giềng cho biết, dù bị mù nhưng Cường rất siêng năng, sẵn sàng làm bất cứ công việc gì để kiếm sống, kể cả đào giếng.

Chúng tôi đến thăm nhà Cường. Nhìn cảnh sống của chàng trai bất hạnh chúng tôi không thể ngăn được niềm xót xa. Người thanh niên tật nguyền ấy đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng…

PHAN KỶ SỬU