Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cuối năm 2009, trong một lần trên đường đi làm về, anh Hoá bị té ngã dẫn đến bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Nay đã xuất viện về nhà nhưng anh Hoá gần như bị bại liệt, mọi sinh hoạt phải có vợ giúp đỡ.
Anh Nguyễn Văn Hoá, sinh năm 1975, vợ là Nguyễn Phương Tâm, sinh năm 1985, có 2 con, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Gia đình anh Hoá ngụ tại tổ 6, ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn địa phương.
Vợ chồng anh không có việc làm ổn định, không có đất đai, chỉ có vài chục mét vuông đất cha mẹ cho để cất nhà ở tạm bợ. Hằng ngày, ai kêu việc gì anh Hoá làm việc nấy. Không ai kêu làm thì đi đặt bẫy bắt chim, cò bán mua gạo. Chị Tâm đi lột vỏ hạt điều, thu nhập khi đủ ăn qua ngày, khi thiếu phải vay mượn.
Cuối năm 2009, trong một lần trên đường đi làm về, anh Hoá bị té ngã dẫn đến bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Nay đã xuất viện về nhà nhưng anh Hoá gần như bị bại liệt, mọi sinh hoạt phải có vợ giúp đỡ. Mọi chi phí cho cuộc sống cả nhà giờ chỉ còn biết nhờ tiền công lột vỏ hạt điều của chị Tâm, chừng 40.000 đồng/ngày.
Gia đình anh chị cũng đã được sự giúp đỡ của bà con cô bác, địa phương và chùa núi Bà nhưng hoàn cảnh còn rất khó khăn, anh Hoá không có tiền đi điều trị tiếp. Qua bài viết này, mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn đọc hảo tâm khắp nơi để gia đình anh Hoá bớt khổ.
LỤC QUỐC HỮU
(Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Suối Đá)