BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Nhà nghèo bệnh nặng

Cập nhật ngày: 29/03/2010 - 05:44

Chị Ngô Thị Liên, 50 tuổi và mẹ ruột là bà Võ Thị Tuội đã 78 tuổi hiện đang ở tạm tại nhà số 212, khu phố 1, phường 1, thị xã Tây Ninh.

Trước đây, chị Liên đã lập gia đình và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2009, chị Liên bị tai biến mạch máu não nên liệt nửa người. Chồng chị Liên đã lặng lẽ bỏ đi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi chị Liên phát hiện mình bị ung thư tử cung. Chị Liên đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung nên sức khoẻ của chị hiện rất kém, nằm một chỗ.

Chị Liên đang cần giúp đỡ.

Tuy tuổi cao, sức yếu, bà Tuội vẫn cố gắng ở cạnh bên để chăm sóc cho chị Liên và một người con gái khác bị câm điếc bẩm sinh. Bà Tuội than thở: Tôi già quá rồi, không biết sau khi tôi qua đời, hai đứa con gái của tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi cũng sắp 80 tuổi rồi, đâu còn đủ sức lao động để nuôi con!

Trước hoàn cảnh đáng thương này, chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ cho mẹ con bà Võ Thị Tuội vượt qua nghịch cảnh hiện nay.

PHAN KỶ SỬU