BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chia sẻ: Tuổi thơ bất hạnh

Cập nhật ngày: 10/12/2009 - 02:49

Bé Trương Thị Mỹ Ngoan.

Bị cha ruột bỏ rơi khi vừa mới chào đời, đến tuổi đi học thì mẹ ruột lại qua đời vì bệnh ung thư, bé Trương Thị Mỹ Ngoan, sinh năm 2003 trở thành trẻ mồ côi. Cháu được ông bà ngoại ở ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành nuôi dưỡng.

Nhưng rồi nỗi bất hạnh lại tiếp tục đến với bé Ngoan, ông ngoại và cậu ruột của Ngoan- những lao động chính trong gia đình lại qua đời vì tai nạn và bệnh tật. Cháu chỉ còn người thân duy nhất là bà Nguyễn Thị Nở nhưng bà đã mất sức khoẻ và không có việc làm ổn định. Hai bà cháu hiện sống rất  thiếu thốn, khó khăn.

Cháu Ngoan hiện đang theo học lớp 1A- Trường tiểu học Long Thành Nam nhưng có nguy cơ sẽ phải nghỉ học. Cháu đang rất cần sự cưu mang, đùm bọc của xã hội. Mong rằng đứa bé tội nghiệp sẽ được quý bạn đọc hảo tâm dang tay giúp đỡ.

VĂN TÀI