Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ở tuổi 36, chị Hiền cân nặng chỉ 35kg, da dẻ xanh xao bủng beo, suốt hơn 9 tháng trời chị chỉ có thể tựa vào ghế mà ngồi ngủ.

(BTNO)- Vào khoảng tháng 8.2011, sau khi phát bệnh, hai đầu gối sưng to đau nhức không đi lại được, bụng chướng đầy hơi khó thở khiến chị Ngô Thị Hiền (sinh năm 1976) chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Cứ mỗi lần nằm xuống là cơn đau kéo về, tức thở nên chị chỉ có thể tựa vào ghế mà ngồi ngủ. Ở tuổi 36, chị Hiền cân nặng chỉ 35kg, da dẻ xanh xao bủng beo, suốt hơn 9 tháng trời vật lộn với bạo bệnh, với chị, cuộc chiến này dường như không có hồi kết.
Người cha già kê ghế cho chị Hiền nghỉ ngơi trong căn nhà xơ xác |
Căn nhà chị Hiền đang ở nằm trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, cũng chỉ vừa đủ che nắng che mưa tạm bợ qua ngày. Ông Ngô Văn Đực, ba của chị Hiền, là thương binh 4/4 cho biết: “trước đây gia đình Hiền làm thuê kiếm sống tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Sau khi Hiền phát bệnh, chồng nó đưa về sống trong căn nhà của một người em đi làm ăn xa để lại, bên cạnh nhà tôi và bỏ mặc mẹ con nó cho đến nay”.
Hiện hoàn cảnh gia đình chị Hiền hiện hết sức khó khăn, bế tắc, mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào số tiền chế độ chính sách gần 700 ngàn đồng/tháng của người cha thương binh. Bản thân chị lại mang trong người 3 căn bệnh: viêm phổi, hở van tim và suy thận mãn tính, con gái lớn của chị đã phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ, gần đây lại phát hiện đứa con nhỏ 9 tháng tuổi bị bướu máu ở mặt. Đầu năm 2012, gia đình dành dụm rồi có đưa chị Hiền chạy chữa tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM), điều trị gần 1 tháng nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm…
Đôi mắt ngấn nước, chị Hiền tâm sự: “Mình thì ôm một cục bệnh, không thể làm được gì, còn bất hiếu để cha già gần đất xa trời chăm lo. Nhiều đêm khuya ngồi ôm ghế mà nghĩ quẩn vì làm gánh nặng cho gia đình, nhưng còn hai đứa con nhỏ nên đành phải gắng sống được ngày nào hay ngày đó”. Trong trăn trở của mình chị chỉ mong muốn được chữa trị hết bệnh để đi làm kiếm tiền lo cho 2 con và người cha già không còn khả năng lao động…
Hiểu Sinh