HTML clipboard
Những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm ven sườn đồi, bao quanh là rừng núi, cây cối
xanh mướt, những vườn rau trải dài mượt mà. Đó là mảnh đất Cao Sơn thuộc xã Lũng
Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hoá).
Cách đây khoảng gần 400 năm, đồng bào dân tộc Thái đã đến định cư ở nơi đây và
hình thành ba bản Son, Bá, Mười - xã Lũng Cao. Khu Cao Sơn được bao bọc bởi các
đồi, núi, nằm gọn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi có hệ sinh thái
núi đá vôi thấp. Ba bản Son, Bá, Mười có gần 200 hộ với hơn 700 nhân khẩu, sinh
sống trên những vạt đồi san sát nhau.
![Chiêm ngưỡng Đà Lạt tuyệt đẹp ở Thanh Hoá](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/042013/19/da%20lat%20o%20Thanh%20hoa1.jpg) |
![Chiêm ngưỡng Đà Lạt tuyệt đẹp ở Thanh Hoá](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/042013/19/da%20lat%20o%20Thanh%20hoa2.jpg) |
Thời tiết
thuận lợi để trồng dược liệu quý hiếm và nhiều loại rau. |
Ba bản này nằm trên đỉnh của dãy Pha Chiến, chạy song song với dãy núi Pù Luông
- Cúc Phương, có độ cao khoảng 1.180m, tách biệt hoàn toàn với các bản khác dưới
chân núi. Chính vì vậy mà thiên nhiên đã phú cho nơi đây có khí hậu ôn hoà
quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm từ 18 - 22 độ C. Trước đây, thực dân
Pháp từng có ý định xây dựng Cao Sơn thành khu nghỉ mát.
Đặt chân đến Cao Sơn con người như được trở về với thiên nhiên, cảm giác nhẹ
nhàng, dễ chịu, xoa tan những mệt mỏi lo toan của cuộc sống thường ngày.
Điều đặc biệt là những món rau và nhiều món chế biến nơi đây rất ngon, như: Măng
vịt, rượu ngô, rau ngải cứu, ngọn bí... Người dân cho biết, đó là do nguồn nước
tự nhiên ở đây. Vì khi những món này đem ra vùng ngoài chế biến thì không còn vị
ngon, ngọt như thế. Thời tiết khí hậu nơi đây cũng có những nét riêng biệt, mùa
đông năm nào cũng lạnh giá nhưng những cây đào nơi đây vẫn luôn nở rộ hoa.
Còn mùa hè có bốn mùa: Buổi sáng thì mát mẻ, buổi trưa trời nắng, buổi chiều lại
mưa và đến tối thì se lạnh, đi ngủ phải đắp một chiếc chăn mỏng. Vì vậy mà Cao
Sơn được ví như Sa Pa, Đà Lạt xứ Thanh. Cũng chính vì được thiên nhiên ưu đãi mà
những hạt cây rau gieo xuống cứ thế mọc lên xanh tốt, không cần phải chăm sóc,
phân bón.
Anh Ngân Văn Đức - Trưởng bản Son cho biết: Vùng đất này từng có dự án trồng
thử nghiệm thành công các loại cây dược liệu quý hiếm mà không phải nơi nào cũng
có thể trồng được. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, đi lại khó khăn nên sản phẩm
dược liệu không thể tiêu thụ được.
Người dân vẫn chủ yếu sinh sống theo lối tự cung, tự cấp với nhiều phong tục tập
quán còn mang đậm bản sắc dân tộc Thái xưa, như: Vẫn dùng những cây gỗ khoét
rỗng để làm quan tài chôn cất người chết… Với nhiều nét khác biệt như vậy, gần
đây, Cao Sơn trở thành vùng đất thu hút nhiều người trong và ngoài nước đến khám
phá.
Tuy nhiên, đường lên Son, Bá, Mười rất hiểm trở. Có thể lên Son, Bá, Mười theo
hai đường: Một đường từ trung tâm xã Lũng Cao và một đường vòng qua huyện Tân
Lạc, tỉnh Hoà Bình. Hiện nay đã có đường giao thông từ Tân Lạc lên Son Bá Mười,
còn đường giao thông từ trung tâm xã Lũng Cao lên Son Bá Mười cũng đang được thi
công.
(Theo Giáo dục thời đại)