Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chiêm ngưỡng những 'bức tranh khổng lồ' trên núi rừng Phù Yên
Chủ nhật: 01:47 ngày 01/07/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những cánh đồng, những thửa ruộng được tạo nên với những gam màu khác nhau khiến cảnh sắc nơi đây như bức tranh sơn màu về sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, huyện Phù Yên (Sơn La) là một trong những huyện nghèo của cả nước. Tại đây, đồng bào dân tộc thiểu số H'Mông, người Dao là hai dân tộc sinh sống chủ yếu. Ở đây rất ít đồng bằng mà chỉ có một số nơi có thung lũng được bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp.

Đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã bạt rừng, đốt nương làm rẫy ở hầu hết các ngọn núi, quả đồi và biến chúng thành những khoảng ruộng trồng ngô, trồng lúa nương. Rất ít khu rừng còn lại do sức tàn phá của bàn tay con người. Những ngọn đồi trọc không còn một cây rừng.

Những cánh đồng, những thửa ruộng được tạo nên với những gam màu khác nhau khiến cảnh sắc nơi đây như bức tranh sơn màu về sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Mời bạn cùng ngắm nhìn vẻ kỳ vĩ của núi rừng Phù Yên:

Theo baomoi

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục