Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chốt dân quân Bố Lớn, điểm tựa vùng đất biên cương 

Cập nhật ngày: 27/03/2022 - 22:52

BTNO - Đến chốt chiến đấu Dân quân thường trực Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành chúng tôi mới cảm nhận hết sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ “Sao vuông” ở vùng đất biên cương của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ chốt Bố Lớn, xã Hòa Hội giao ban hội ý triển khai nhiệm vụ tuần tra biên giới.

Cái nắng của những ngày cuối tháng 3 như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thế nhưng cán bộ, chiến sĩ ở điểm chốt tiền tiêu này vẫn miệt mài luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành, thượng tá Nguyễn Đình Huân cho biết, đều đặc biệt nhất của chốt Bố Lớn hầu hết cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc Khmer. Trong chốt có 2 chiến sĩ là anh em ruột, Keo Ran là em, đảng viên (chốt trưởng), Keo Rinh là anh, người anh từng là chiến sĩ của đồn biên phòng Xa Mát.

Tất cả anh em trong chốt đều đã có gia đình, kinh tế tương đối ổn định, họ đã gắn bó với mảnh đất này và mong muốn nơi cư ngụ của mình được bình yên, để đồng bào dân tộc Khmer ấp Bố Lớn tập trung đầu tư phát triển sản xuất, bám trụ lâu dài trên vùng đất “phên dậu”.

Do vậy, khi lớn lên, con em các gia đình ở đây đều tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, vào công tác tại các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh. Vừa gần nhà, có điều kiện chăm sóc, phụ giúp gia đình, vừa góp sức bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra, xây dựng thôn ấp yên vui.

Với công tác huấn luyện, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng chương trình, thời gian quy định, phù hợp với đối tượng, sát địa bàn. Qua kết quả đánh giá hằng năm có từ 70 đến 80% khá, giỏi.

Ngoài việc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Ban CHQS huyện Châu Thành, ban, ngành xã Hòa Hội luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng pháp luật, nhất là Luật Biên giới quốc gia, các thông cáo về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam – Campuchia cho lực lượng dân quân biên giới hiểu rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, lực lượng dân quân thường trực chốt Bố Lớn tích cựic phối hợp với lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm hoạt động đạt nhiều kết quả thiết thực. Điển hình anh em chốt Bố Lớn phát hiện toán cướp có vũ trang gồm 5 tên, truy bắt được 2 tên, thu 2 khẩu súng AK, 1 lựu đạn, 1 con trâu … tất cả tài sản, tang vật giao cho lực lượng chức năng xử lý và trả lại cho người dân. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng giải quyết các vụ việc trên biên giới theo đúng quy định, góp phần giữ vững biên giới hòa bình,  hữu nghị.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tại chốt còn tranh thủ thời gian nắm bắt địa bàn, đi sâu vào từng hộ dân sinh sống dọc biên giới nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và các mối quan hệ xã hội để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo các tình huống về quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ ở chốt còn thường xuyên giúp đỡ bà con trên địa bàn như: Sửa chữa nhà, vệ sinh, phát quang đường sá sạch sẽ, thông thoáng giúp bà con nhân dân. Từ đó góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết quân – dân.

Bà Keo On – Người có uy tín, tổ trưởng Tổ tự quản số 4, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội bộc bạch: “Các chú rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ bà con trong công việc hàng ngày. Ở đây ai cũng quý các chú dân quân. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kết hợp với địa phương tuyên truyền về chỉ thị, văn bản của các cấp về phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc”.

Ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chia sẻ: “Huyện Châu Thành có đường biên giới dài 48km, từ ngày chốt dân quân được thành lập, lực lượng dân quân tại chỗ đã phối hợp với lực lượng Biên phòng luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra với các lực lượng chức năng, nên tình hình an ninh nơi này ngày càng ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Huy Thường