Các bác sĩ thú y tại bệnh viện Norman đã tiến
hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ các gai nhọn trên đầu và bàn chân cho Bella.
Jerry và Allison Noles - chủ của Bella, nói trên kênh truyền hình KWTV rằng, hôm
29.7 chú chó bull của họ đang chơi với những vật nuôi khác của họ ở ao sau nhà
thì bất ngờ gặp một con nhím. Loài động vật gặm nhấm này thường sống về đêm,
chậm chạp và khá thụ động; tuy nhiên nó sẽ tấn công khi cảm thấy bị đe doạ.
Jerry cho rằng con nhím tới ao để uống nước vì
nguồn nước tại Oklahoma không được dồi dào lắm. Có lẽ Bella đã tới quá gần và
khiến con nhím giận dữ nên mới bị tấn công. Thật may mắn vì Bella không bị chiếc
lông nào ghim vào mắt. Bác sĩ Leonardo Baez từ Trung tâm Cấp cứu cho động vật
chia sẻ rằng đó là vụ tấn công khủng khiếp nhất của nhím tới vật nuôi khác mà
ông từng thấy.
Giờ thì Bella đã hồi phục trở lại sau cuộc tấn
công kinh hoàng kia. Tuy nhiên, Bella vẫn phải dùng kháng sinh vì một số chiếc
gai vẫn còn nằm dưới da, và các bác sĩ chưa thể can thiệp.
TT
(St)