Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cuối tuần trước, chú chó Sissy ở thành phố Cedar Rapids, bang Iowa, qua từ 15 đến 20 khu nhà để tới trung tâm y tế Mercy, và sau đó đánh hơi để tìm chủ nhân, Huffington Post đưa tin hôm 12.2.

Bà Nancy Franck, chủ nhân của Sissy, đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư vài tuần trước ở trung tâm y tế này.
Hình ảnh chú chó Sissy được camera an ninh của trung tâm y tế ghi lại. Ảnh: Iowa. |
"Chúng tôi ngước lên và trông thấy chú chó đang chạy qua hành lang", Samantha Conrad, nhân viên an ninh của Trung tâm Y tế Mercy, nói.
Conrad đã dùng thông tin trên tấm thẻ ghi tên và địa chỉ trên người Sissy để gọi về nhà cho chủ của nó. Chồng bà Nancy, ông Dale Franck, trả lời điện thoại và yên tâm sau nhiều giờ tìm kiếm chó cưng.
Sissy không thể ở lại trong bệnh viện nhưng chú chó được phép thăm bà Nancy trước khi ông Dale đưa nó về nhà.
Theo Sarah Wood, con gái của ông bà Dale và Nancy, Sissy rất nhớ và muốn đi gặp bà Nancy. "Nó nhớ mẹ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói", Sarah cho hay.
Gia đình Francks cho biết họ chưa từng đưa Sissy tới trung tâm y tế trên, vì thế họ không biết cún cưng làm cách nào để đến được đó. Tuy nhiên, bà Nancy làm việc ở gần nơi này và hàng sáng, Sissy đều có mặt trong xe khi gia đình chở bà Nancy tới chỗ làm.
Theo VNExpress