BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ vựa ve chai “nuôi ong tay áo”

Cập nhật ngày: 22/04/2010 - 06:05

Khoảng 6 giờ ngày 22.4, anh Nguyễn Long Triều - chủ vựa ve chai Vĩnh Hưng tại Ninh Phước, Ninh Thạnh, Thị xã) phát hiện 3 bao dây đồng (loại phế liệu) trong kho “không cánh mà bay”, anh liền điện báo cho Trưởng công an xã Ninh Thạnh, trung tá Huỳnh Văn Kích.

Nhận được tin, Trung tá Kích tức tốc đến nơi xem xét, ghi nhận thông tin tiến hành điều tra xác minh. Qua lời khai của chủ vựa ve chai, trung tá Kích xác định kẻ trộm không ai khác hơn là Huỳnh Ngọc Thuận, người làm công cho anh Triều đã xin nghỉ việc cách nay ba ngày. Anh Nguyễn Bá Lợi (công an viên) cùng lực lượng tuần tra được phân công nhiều hướng truy tìm gã trộm.

Huỳnh Ngọc Thuận và số tiền bán dây đồng tại công an xã Ninh Thạnh.

Sau gần 5 giờ lần theo các mối quan hệ của gã trộm, lúc 11 giờ cùng ngày anh Lợi phát hiện Thuận đang ung dung ngồi uống nước tại một quán cà phê ở xã Long Thành Bắc (Hoà Thành). Tại cơ quan công an, Thuận thừa nhận hành vi trộm cắp 28 kg dây đồng mang đem bán được 3.270.000 đồng, chưa kịp xài tiền ăn trộm thì bị công an theo dõi tóm gọn.

Được biết, Thuận ngụ ở xã Trà Vong (Tân Biên) và tạm trú tại ấp Ninh Phước đã từng có một tiền án 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và cải tạo tại trường giáo dưỡng 2 năm. Sau khi ra trại, thấy Thuận khó khăn nên anh Triều thuê Thuận phụ việc mỗi tháng 1,5 triệu đồng, nhưng không ngờ “nuôi ong tay áo”.

Công an xã Ninh Thạnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao Công an Thị xã xử lý.

GIA MINH


 
Liên kết hữu ích