Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Chưa kịp lớn đã làm mẹ
Thứ tư: 10:35 ngày 22/04/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ở cái tuổi mười lăm, mười sáu, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, các cô thiếu nữ cũng thích mộng mộng mơ mơ về chàng “hoàng tử” nào đó, nhưng chắc chắn không cô nào dám mơ có một tiểu hoàng tử, hoặc tiểu công chúa trong bụng mình. Vậy mà, sau lũy tre làng vẫn có nhiều cô bé chưa qua tuổi tròn trăng đã phải bận chuẩn bị làm mẹ!

Ở cái tuổi mười lăm, mười sáu, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, các cô thiếu nữ cũng thích mộng mộng mơ mơ về chàng “hoàng tử” nào đó, nhưng chắc chắn không cô nào dám mơ có một tiểu hoàng tử, hoặc tiểu công chúa trong bụng mình. Vậy mà, sau lũy tre làng vẫn có nhiều cô bé chưa qua tuổi tròn trăng đã phải bận chuẩn bị làm mẹ!

COn hỒn nhiên!

Cô bé này sắp làm mẹ

“Con nít đâu có tội tình gì đâu nên làm sao bỏ nó được. Bây giờ lỡ rồi thì phải chịu thôi, con sẽ đẻ nó rồi nuôi nó khôn lớn, đàng hoàng”. Đó là câu nói rõ ràng, tự tin của một… cô bé 16 tuổi tên L.T.T.H, nhà ở ấp Trại, xã HĐ, đang mang bầu khoảng 5 tháng. Tác giả của bào thai ấy là một chàng chăn vịt sinh năm 1982 tên T.T.A đã có vợ hai con, đứa con út của anh ta mới mấy chục ngày tuổi. Cô bé ngồi trên cái võng toòng teng giữa nhà, hồn nhiên kể chuyện của mình như kể chuyện phim Hàn Quốc: “Con quen ảnh chừng 7,8 tháng nay. Bị ảnh chăn vịt mướn cho người gần đây nè, con đi qua đi lại, ảnh ghẹo rồi quen. Mới đầu con cũng không biết ảnh có vợ, gần đây mới biết nhưng mà ảnh nói “chỉ” cũng chấp nhận vì nếu làm lớn chuyện thì ảnh đi ở tù, sẽ không ai nuôi con”. Cô bé lại hồn nhiên tiếp: “Nếu chỉ chấp nhận thì con cảm ơn, còn không thì … thôi. Mà nếu chỉ chịu con cũng sống ở đây chớ không về ngoài đó (quê A ở xã TB, cùng huyện Châu Thành). Mà con ghét dân ở đây quá, con có bầu thì kệ con. Con ghét nên con kêu má con bán lúa mua cho đôi bông đeo cho người ta biết con có chồng nè!”. Hỏi đẻ ra rồi lấy gì nuôi con, cô bé càng hồn nhiên: “Thì má con nuôi, chớ trông chờ gì vào ảnh cô ơi! Ảnh nuôi con ảnh ngoài kia còn chưa xong!” Sự hồn nhiên của cô bé khiến những người lớn nghe chuyện gần như hết biết nói gì! Cô bé không hề biết rằng với tuổi ấy cô chưa đủ điều kiện, khả năng để làm mẹ, huống gì để nuôi con trưởng thành. Cô bé nói: “Đẻ xong năm bữa, nửa tháng con sẽ đi làm để nuôi con”. Làm gì? - Bóc lụa hạt điều!”. Khi nghe giải thích T.T.A đã vi phạm luật Hôn nhân gia đình và Luật Hình sự, nên dù có yêu hay không yêu thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô bé mở tròn đôi mắt ngơ ngác!

Nhỏ hơn L.T.T.H một tuổi, cũng ít nói hơn nhiều, cô bé N.T.T cùng xã HĐ, sinh ngày 24.4.1994 có cuộc sống quá cơ cực, bần hàn khiến người cô bé nhỏ thó như đứa trẻ 11, 12 tuổi. Bé sống với mẹ, mẹ bé ai kêu gì làm nấy, lang thang nay nơi này mai nơi khác. Nhà ngoại T gần đó, trong nhà có một thanh niên tên B.V.L, sinh năm 1987, cũng dân làm thuê làm mướn. Một hôm, do có việc phải đi xa, ngoại kêu mẹ T đến ở coi chừng nhà mấy bữa. Mẹ T thường xuyên ra ngoài kiếm việc làm, trong nhà chỉ còn T và người thanh niên ở trọ. Và chuyện gì đến đã đến! Chuyện vỡ lở, tên L bỏ trốn, bé T nhỏ xíu nhưng vác cái bụng bầu 5 tháng, khiến ai cũng đau xót.

Còn nhỏ hơn cả T, N.T.M.H chỉ mới 13 tuổi. Cô bé sinh ngày 14.10.1996 có cha mẹ thương yêu nhưng cũng chỉ theo học được đến lớp Tám thì nghỉ vì … yêu! Người yêu của cô bé là V.T.T, sinh năm 1991, sống bằng nghề làm mướn. Cuộc tình duyên của H. và T. đã dẫn đến cái bào thai 19 tuần tuổi. Cả hai bên gia đình chuẩn bị làm đám cưới thì chính quyền xã hay tin, can thiệp, vì H. chưa đủ tuổi kết hôn. T bị tạm giữ vì đã quan hệ tình dục với trẻ em, vi phạm luật Hình sự. H ngơ ngác: “Tụi con yêu nhau mà!”.

Ba mẸ cũng... hỒn nhiên!

Trong các trường hợp tương tự trên, hầu hết các bậc phụ huynh đều ở thế “con đặt đâu ngồi đó”! Ba mẹ bé T.H, bé M.H. la rùm trời: “Có biết gì đâu, tới khi cái bụng nó lùm lùm mới phát hiện thì chuyện dĩ lỡ rồi, biết làm sao được”. Cha mẹ T.H còn phải đợi đến khi người con gái đầu nhắc nhở: “Hình như con H có bầu đó má” thì bà mới để ý!? “Tại lu bu làm quá mà, suốt ngày ở ngoài đường nên đâu còn thời gian nữa!”. Đó là câu phân bua của các bậc cha mẹ. Làng quê nghèo, ai ai cũng lao vào làm ăn, chủ yếu là làm thuê, làm mướn. Kiếm được tiền để có cái ăn là đủ mệt rồi còn thì giờ đâu lo giám sát con cái! Học hành thì “tụi nó” hết cấp I là đỡ lắm rồi, trường cấp II thường ở trung tâm xã nên đi học xa, tụi nó đi không nổi nên nghỉ, ở nhà đi làm xí nghiệp không đủ tuổi, chỉ còn chăn vịt, chăn bò, cày thuê, cuốc mướn… Ban ngày còn có việc, ban đêm đám trẻ chẳng biết đi đâu. Một chị cán bộ xã kể: hằng tháng chúng tôi đều vào ấp N để sinh hoạt tổ, nhưng lần nào cũng như lần nấy, chờ hàng tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ai, may lắm có lần có được khoảng 4, 5 người! Hỏi các chị phụ nữ của ấp sao không đi họp, có chị thì: bận lắm, có chị than thở: đi họp thế nào về mấy “thằng chả” (ý nói ông xã) cũng mượn rượu rượt đánh tụi tôi vì dám bỏ việc nhà đi... “phụ nữ, phụ nơ”. Thôi nghỉ họp cho yên!

Gian nan chuyỆn giẢi quyẾt!

Thiếu hiểu biết nên khi xảy ra chuyện, nhiều người cứ “tự xử lý” không cần biết đến pháp luật.

“Không giải quyết chuyện gì nhức đầu bằng chuyện này!”, một cán bộ xã thốt lên như vậy. Vì giải quyết bằng cách nào cũng để lại hậu quả đau lòng, nặng nề cho người trong cuộc, cho gia đình và xã hội, nhất là cho người con gái. Chị Từ, chủ tịch Hội Phụ nữ xã H.Đ than thở: “Đau lòng lắm em ơi, bởi vì đâu phải chỉ là chuyện mấy cô bé làm mẹ mà còn là chuyện của mấy đứa trẻ nữa!”

Có một câu nói: nơi nào còn lạc hậu, nơi đó có cái nghèo và ngược lại, nơi nào có cái nghèo, nơi đó còn lạc hậu. Cuộc sống của nhiều vùng nông thôn hiện vẫn còn nhiều thiếu thốn, không chỉ ở cái ăn, cái mặc mà còn là thiếu thốn kiến thức để thoát khỏi bóng tối của sự lạc hậu. Sau lũy tre làng, vẫn còn có những chuyện không vui.

LÊ DUY

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục