Đầu năm học mới 2010 - 2011, trong
dịp về thăm Trường tiểu học Suối Dây (xã Suối Dây, huyện Tân Châu) tôi tình cờ
gặp lại A Mi Ná, cô gái Chăm tôi từng gặp trong dịp lễ ra mắt Ban đại diện cộng
đồng Hồi giáo Tây Ninh tại thánh đường Hồi giáo Thị xã cách đây gần 2 năm. Hôm
ấy, A Mi Ná trong bộ trang phục dân tộc đã tham gia biểu diễn các ca khúc êm ái,
dịu dàng cùng những điệu múa minh hoạ duyên dáng của người Chăm. A Mi Ná bây giờ
cũng vẫn bộ trang phục dân tộc Chăm duyên dáng nhưng ở một vị trí khác- trên bục
giảng.
A Mi Ná là cô giáo tiểu học người
Chăm duy nhất trong ngành giáo dục Tây Ninh. Cô hiện đang dạy lớp Một với 31 học
sinh là con em của đồng bào Chăm. Ấp Chăm hiện có hơn 200 hộ đồng bào Chăm theo
đạo Hồi Islam sinh sống. A Mi Ná vẫn nguyên nét trẻ trung, sôi động như lúc biểu
diễn văn nghệ ngày nào, chỉ thêm chút chững chạc của một cô giáo trước đàn học
trò nhỏ.
![Cô gái Chăm quyết theo nghề giáo](/resources/newsimg/002010/09/09/co%20gai.jpg) |
Cô
giáo A Mi Ná. |
A Mi Ná năm nay đã 29 tuổi. Cô
chào đời trên mảnh đất Tân Hưng của huyện Tân Châu, trong một gia đình nông dân
nghèo. Đời sống cơ cực, khó khăn không ngăn được ý chí quyết nuôi con ăn học
của cha và mẹ A Mi Ná. Nhờ đó, cô đã được học hành chu đáo. Bản thân A Mi Ná
cũng rất hiếu học, chuyên cần. Cô mong mỏi đáp đền công ơn khó nhọc của đấng
sinh thành. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô được đào tạo tại Trường
cao đẳng Sư phạm Tây Ninh để trở thành giáo viên tiểu học. Năm học 2004-2005 là
năm học đầu tiên cô giáo A Mi Ná bước lên bục giảng. Cô đã chọn Trường tiểu học
Suối Dây làm nơi vào nghề. Sống xa gia đình, tự lực nuôi thân nhưng A Mi Ná luôn
cảm nhận được niềm hạnh phúc chan hoà khi đã chọn cho mình một hướng đi đúng như
mơ ước từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
A Mi Ná tâm sự: “Năm 1993, tôi
được tham gia Đại hội Thanh niên các dân tộc Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Tôi đã
nhận ra một thực tế là đồng bào Chăm của mình còn ít quá, trình độ học vấn cũng
còn nhiều hạn chế. Thế nên tôi muốn được làm công việc dạy học, giúp cho con em
đồng bào mình ngày càng được nâng cao về học vấn. Từ đó, tôi quyết tâm phấn đấu
học hành để thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ, ước mơ đó đã trở thành sự thật.
Tôi tự nguyện về phục vụ cho đồng bào mình. Đó là trách nhiệm, là niềm vui của
tôi”.
A Mi Ná cho biết, dạy tiếng Việt
cho con em đồng bào Chăm hết sức khó khăn vì có em chưa nói rành tiếng Việt.
Nhiều lúc cô giáo đã phải hướng dẫn cho các em bằng chính tiếng Chăm để các em
hiểu rõ. Ở đây, đó chính là một ưu thế mà chỉ cô mới có. Đền bù cho sự khó nhọc
của cô, các em học sinh luôn chăm chỉ học hành và có nhiều tiến bộ.
Nhiều năm qua, cô giáo A Mi Ná
luôn nỗ lực công tác tốt. Năm 2008, cô đã được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản
Việt Nam. Bên cạnh công việc của một giáo viên, A Mi Ná còn tham gia tích cực
các phong trào, nhất là phong trào văn nghệ ở địa phương.
PHAN KỶ
SỬU