Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Ở Trường tiểu học Vừ A Dính (khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh) có cô giáo người Chăm đã gần 10 năm theo nghề gõ đầu trẻ và được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp cũng như bà con xóm Chăm hết sức yêu mến. Đó là cô giáo Thị Sa Ly Has, sinh năm 1978.

Chị kể: “Lúc nhỏ mình thấy trong xóm nhiều gia đình nghèo khó, bạn bè học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và rồi nghỉ học. Ban đầu, mình cũng muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền, nhưng ba mình nói không được, học để sau này có nghề nghiệp ổn định mới thoát nghèo”.
Ở xóm Chăm này, nhiều gia đình, cha mẹ nghèo rồi đi làm thuê, con cái theo đó cũng đi làm thuê kiếm sống, vất vả, bấp bênh. Nhờ cha mẹ kiên định lo cho con học hành, mà 5 chị em của chị đều học hết lớp 12, dù có lúc gia đình phải chạy tiền lo cho con đi học.
Có hàng xóm cười nhạo “con gái học lắm cũng lấy chồng sinh con, chứ làm bà lớn gì?”, nên đôi ba lần Has rất ngại, e dè, nhưng nhờ có ba mẹ hậu thuẫn nên chị cố gắng học, hết lớp 12 rồi vào học ở trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh, khoa Tiểu học để thực hiện ước mơ làm cô giáo.
Cô giáo Chăm Thị Sa Ly Has (bìa phải) được khen thưởng tại Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số Thành phố. |
Cô giáo Thị Sa Ly Has chia sẻ: “Mình thích nghề giáo từ lúc còn nhỏ. Bởi lúc mình đi học, đôi lúc không hiểu bài, nhưng không biết hỏi như thế nào, vì giáo viên là người Kinh. Từ đó mình muốn sau này học xong lớp 12, rồi học làm giáo viên, để khi dạy những em dân tộc Chăm không hiểu thì mình giải thích cho bé hiểu rõ hơn…”
Năm 2005 ra trường, chị được nhận về giảng dạy ở trường tiểu học Vừ A Dính. Cô Nguyễn Thị Dung – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong quá trình công tác, cô Has là một giáo viên rất tích cực, năng động, có trách nhiệm rất cao trong việc giảng dạy văn hóa cũng như đạo đức cho học sinh; nhiều năm liền cô đạt lao động tiên tiến. Năm học 2013-2014 vừa qua, cô Has đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, cô cũng là tổ trưởng tổ chuyên môn trong suốt 5 năm liền”.
Cũng qua quá trình phấn đấu, năm 2010, cô giáo Thị Sa Ly Has đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chị tâm sự: “Mình rất phấn khởi khi vào Đảng, vì mình sẽ biết, sẽ hiểu hơn đường lối, chính sách của Đảng, rồi từ đó giải thích cho bà con dân tộc mình hiểu rõ hơn để cùng nhau xây dựng quê hương…”
Tại Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số Thành phố vừa qua, cô giáo Thị Sa Ly Has được UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng với thành tích củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số ở Thành phố Tây Ninh.
Và điều mà cô giáo Thị Sa Ly Has hạnh phúc nhất là từ tấm gương của gia đình chị mà đến nay, người Chăm nơi đây đã nâng cao nhận thức, bảo ban, chăm lo cho con cái học hành; có em học đến đại học và từ đó cuộc sống của nhiều gia đình đã khá hơn.
Chia tay cô giáo cũng là lúc tiếng trống tan trường buổi trưa đã điểm, những em học sinh lớp 1A – lớp của cô giáo Thị Sa Ly Has lại ríu rít chào cô ra về, bằng cả tiếng Chăm và tiếng Việt hồn nhiên, trong trẻo...
Quế Hương