BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Hoà Thành: Lật tẩy một vụ cướp giả

Cập nhật ngày: 17/07/2009 - 07:34

Trần P.H đọc bản kiểm điểm trước nhân dân

Có việc làm ổn định, nhưng Trần P.H, 22 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu lại mê chơi bi-da cá độ nên nợ nầng chống chất. Túng cùng, hết phương xoay xở, H bán xe nhưng sợ gia đình la rầy nên dàn dựng “kịch bản” bị cướp.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 15.7, trong bộ dạng thất thần H chạy vào quán cà phê ông Sáu Hiếu (ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) tri hô: “Tôi vừa bị hai thanh niên cướp xe gần chùa Gò Kén trên QL 22B”. Sau đó H mượn di động của một người phụ việc quán cà phê gọi về gia đình báo tin rồi điện báo Cảnh sát 113. Nhận tin báo, vài phút sau CS113 và Công an Hoà Thành có mặt. Sau khi lấy lời khai, điều tra, xác minh hiện trường, cán bộ điều tra thấy H có biểu hiện nghi vấn nên tiếp tục khai thác. Gần 5 giờ đồng hồ điều tra với những lập luận sắc bén, cuối cùng H cúi đầu khai báo: “Do thiếu nợ cá độ bi-da số tiền lên đến 3,5 triệu đồng, khất mãi mà chủ nợ cứ đòi ráo riết nên em đã bán chiếc xe Wave được 4,3 triệu đồng để trả nợ. Sợ bị gia đình la rầy nên em lên khu vực trên dựng chuyện cướp giả…”. H tưởng rằng, “kịch bản” giả bị cướp sẽ qua mắt được mọi người, ai ngờ lại bị công an lật tẩy.

Chiều ngày 16.7, Công an Hoà Thành đã đưa Trần P.H đến trụ sở văn phòng ấp Long Trung công khai hoá trước đông đảo người dân. Kẻ “đạo diễn” vụ cướp xe đã đọc bản kiểm điểm, nhận sai trái và hứa sẽ tu tỉnh làm ăn, bỏ thói cờ bạc.

 

GIA MINH