BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an, nhân dân Trảng Bàng và Gò Dầu: Bủa vây, đuổi bắt hai tên cướp giật

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 10:32

Vào lúc 11 giờ ngày 23.1.2010, anh Phạm Văn Tú, Phó trưởng Công an xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng nhận tin báo có hai thanh niên chạy xe Wave màu đỏ đen vừa giật dây chuyền của một phụ nữ. Bọn chúng đang điều khiển xe mô tô chạy về hướng Đôn Thuận với tốc độ rất cao. Anh Tú cùng với anh Bùi Văn Thịnh đang trực tại xã đội lập tức dùng mô tô chặn đường chạy của hai tên cướp. Chúng tăng ga chạy nhanh về hướng Bến Kinh, các anh dùng mô tô bám theo. Khi thấy bọn chúng chạy về xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, hai anh Tú và Thịnh vừa đuổi theo xe kẻ cướp, vừa truy hô: “Cướp, cướp, bà con ơi, bắt cướp”. Nghe tiếng tri hô của các anh, nhiều người dân hai bên đường ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận lập tức hưởng ứng truy đuổi bọn cướp.

Lãnh đạo xã Phước Đông khen thưởng những người có công bắt cướp

Cùng lúc này, Công an xã Bàu Đồn cũng nhận tin báo của nhân dân. Các anh lập tức huy động lực lượng tổ xe ôm tự quản và tổ xe mô tô Suzuki Sport vừa mới được thành lập. Anh Từ Bá Lương, Tổ trưởng Tổ xe mô tô Suzuki Sport cùng với anh Nguyễn Văn Trí ngụ ấp 2, xã Bàu Đồn nhanh chóng cùng nhân dân hai bên đường túa ra truy đuổi hai tên cướp. Bị truy đuổi ráo riết, tên ngồi sau dùng nạng thun bắn lại người dân truy đuổi. Lúc này có hai anh Nguyễn Văn Thanh và Trần Minh Thế, dân ấp 2, xã Bàu Đồn dùng mô tô bám theo hai tên cướp, đến khu vực ấp Thành Miên, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu,  anh Thanh bị lạc tay lái té xuống đường, rất may hai anh bị xây xát nhẹ. Chiều cùng ngày, Trưởng Công an xã Bàu Đồn - Phan Văn Khoá đã đến nhà thăm hỏi và biểu dương tinh thần dũng cảm của hai anh. Anh Dương Quang Lớn, ngụ xã Bàu Đồn kể lại: “Tôi chưa bao giờ thấy lực lượng truy bắt kẻ cướp đông và nhộn nhịp như người dân ở đây, mọi người dùng xe mô tô của mình không sợ nguy hiểm đuổi theo hai tên cướp, vừa truy đuổi vừa hô hào kêu gọi mọi người hỗ trợ vì vậy tôi tin nhất định kẻ cướp sẽ bị tóm gọn”.

Đúng như lời anh Lớn, khi bị truy đuổi đến khu vực ngã ba ấp Suối Cao, xã Phước Đông, hai tên cướp bất ngờ bị xe mô tô của Thiếu uý Nguyễn Văn Danh - Cảnh sát giao thông và chiến sĩ CSTT Nguyễn Võ Hiếu Danh, Công an huyện Gò Dầu chặn đường. Trước đó lực lượng ứng trực tại Công an xã Phước Đông gồm CSGT Gò Dầu, Công an xã và Đội Tuần tra nhân dân đã nhận được tin báo về hành tung hai tên cướp, nên công an xã huy động ngay lực lượng chốt chặn ở tất cả các ngã đường mà hai tên cướp có thể chạy qua.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, hai tên cướp chẳng những không chấp hành hiệu lệnh mà còn liều lĩnh tông xe vào Thiếu uý Danh, rất may do đề cao cảnh giác Thiếu uý Danh nhanh chân né tránh kịp. Tên ngồi sau dùng chân đá vào Thiếu uý Danh hòng ngăn cản sự truy đuổi. Lúc này anh Nguyễn Thành Lô là Công an viên của xã Phước Đông dùng xe mô tô của anh xô thẳng vào xe hai tên cướp nhưng cú xô không đủ sức làm hai tên cướp ngã, chúng chỉ bị loạng choạng tay lái. Bọn chúng tăng tốc chạy tiếp, khi đến quán cà phê Đăng Khoa, ấp Suối Cao A, hai tên cướp thấy lực lượng quần chúng và công an bủa vây nên bọn chúng bỏ xe chạy tháo thân. Lúc này anh Nguyễn Ngọc Trí ngụ ấp Phước Đức, xã Phước Đông vừa đi làm hồ về thấy kẻ cướp đang tìm đường ẩn nấp, lập tức anh Trí cùng với anh Nguyễn Văn Trí, anh Lượng (Bàu Đồn) cùng anh Tú và anh Thịnh (Đôn Thuận) ập đến khoá tay tên điều khiển xe mô tô và giữ luôn chiếc xe Wave màu đỏ đen biển số 63K1-9069.

Tên cướp còn lại chạy trốn vào vườn chanh gần khu vực Trường tiểu học Suối Cao A. Hắn leo rào phóng vào khu vực trường học, anh Bùi Nguyễn Phước Cường nhân viên bảo vệ trường, cùng các anh Đỗ Hoàng Phương và anh Nguyễn Văn Tiến liền đuổi bắt được hắn. Các anh thu được trong người tên cướp này một sợi dây chuyền vàng 18K khi hắn đang ngậm sợi dây chuyền trong miệng.

Tại Công an xã Phước Đông hai tên cướp khai tên Nguyễn Thành Công, 20 tuổi, ngụ ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức và Phạm Văn Khanh, 22 tuổi, ngụ ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, cùng huyện Củ Chi, TP.HCM. Khanh điều khiển xe Wave chở Công đi từ Củ Chi đến khu vực ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng. Thấy chị Huỳnh Thị Thu Nguyệt, 58 tuổi, đang chạy xe cub 78 có đeo dây chuyền vàng trên cổ, Khanh liền ép vào xe chị Nguyệt để tên Công ngồi sau giật dây chuyền và chạy thoát thân về hướng xã Đôn Thuận. Nhưng bọn chúng không thể ngờ lực lượng quần chúng nhân dân và lực lượng công an đã bủa vây phong toả khắp mọi nơi và tóm gọn cả hai tên. Được biết cả hai tên cướp giật đều có tiền án về tội cướp tài sản, riêng tên Khanh vừa mãn hạn tù 4 năm, ra trại vào ngày 30.12.2009. Hai tên Khanh và Công đã được chuyển giao cho Công an huyện Trảng Bàng tiếp tục điều tra xử lý.

Để kịp thời động viên tinh thần của quần chúng nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chủ tịch xã Phước Đông, huyện Gò Dầu Nguyễn Thành Lập đã trao giấy khen đột xuất kèm theo tiền thưởng mỗi người 100.000 đồng cho Thiếu uý Nguyễn Văn Danh, CSGT huyện Gò Dầu, Nguyễn Võ Hiếu Danh chiến sĩ CSTT Công an Gò Dầu, cùng các anh Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Hoàng Phương, Bùi Nguyễn Phước Cường và anh Nguyễn Thành Lô- Công an viên xã Phước Đông vì đã dũng cảm truy bắt hai tên cướp giật dây chuyền của chị Nguyệt. Việc khen thưởng kịp thời của Chủ tịch xã Phước Đông là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý báu, có tác dụng tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

SÔNG NINH