BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tân Châu: Bắt nhóm tội phạm gây án theo kiểu xã hội đen

Cập nhật ngày: 20/07/2009 - 09:54

Trong ảnh, tên Hưng chủ mưu đứng bìa phải, tên Bé đứng bìa trái

Vào lúc 12 giờ ngày 18.7, Công an huyện Tân Châu tiếp nhận hai đối tượng ra đầu thú gồm Phạm Hoàng Dũng, 27 tuổi ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) và Phạm Thị Thuỳ Trang, 22 tuổi ngụ ấp 3, xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cố ý gây thương tích cho anh Phạm Văn My, 36 tuổi ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Từ lời khai của Dũng và Trang, Công an Tân Châu ra lệnh bắt khẩn cắp tên Trần Ngọc Tuấn (tự Bé), 25 tuổi ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú huyện Tân Châu, Trần Văn Hết (tự Hưng), 33 tuổi ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Lập, huyện Tân Biên và Nguyễn Văn Thành (tự Gầy) 30 tuổi ngụ cùng địa phương với Hưng.

Trước đó vào chiều ngày 6.6, Dũng, Bé và Trang chở nhau đến nhà anh My thuê ô tô của anh My đi qua Kà Tum (xã Tân Đông, huyện Tân Châu) với giá 250 ngàn đồng. Anh My chở Dũng và Trang, còn Bé chạy mô tô phía sau. Đến khu vực qua ngã tư xã Thạnh Bắc thì anh My nghe Trang bảo dừng xe lại vì cô ta muốn đi vệ sinh. Anh My định dừng xe lại, Trang lại bảo chạy luôn, anh cho xe chạy khoảng 3 cây số nữa thì Trang la toáng lên: “Dừng lại cho tôi đi tiểu, chịu hết nổi rồi!”. Anh My dừng xe lại cho Trang mở cửa xuống, bất ngờ Dũng ngồi ghế phía sau dùng dao Thái Lan kề vào cổ khống chế và bảo:

Vết máu trên xe anh My

“Ngồi im, la lên tao đâm chết”. Vừa nói hắn ta vừa nhoài người, thò tay rút chìa khoá xe của anh My. Còn Trang thì nhảy lên xe đóng cửa lại. Lúc này tên Bé cũng vừa ập đến, hắn lôi cánh tay anh My ra ngoài cửa xe dùng rựa chặt mía chém hai cái làm cổ tay anh My đứt lìa.

Tên Bé khai nhận, chính tên Hưng đã thuê Bé tìm người chém anh My với giá 18 triệu đồng. Hưng ứng trước cho Bé 10 triệu đồng, sau khi hoàn tất việc thanh toán anh My, Hưng chi thêm cho Bé 8 triệu.

Khi vụ án xảy ra, từ lời khai của nạn nhân, Công an huyện Tân Châu nhận định đây không phải là một vụ cướp tài sản mà có thể đây là một vụ trả thù cá nhân. Với quyết tâm phá án, các trinh sát và điều tra viên của công an Tân Châu phối hợp cùng Phòng PC14 - Công an Tây Ninh và Bộ Công an đã tích cực truy tìm hung thủ. Biết không thể lẩn trốn sự truy tìm quyết liệt của công an nên Dũng và Trang đã ra đầu thú.

SÔNG NINH