BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Thưởng nóng cho người dân bắt trộm ở xã Ninh Điền

Cập nhật ngày: 07/08/2010 - 05:50

(BTNO) - Chiều 7.8 tại văn phòng ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, Công an Tây Ninh trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho những người dân dũng cảm truy bắt đối tượng rạch mùng trộm tài sản.

Ngoài giấy khen, Thượng tá Lý Hồng Sinh - Phó GĐ Công an Tây Ninh còn trao cho anh Hồ Văn Tâm - Công an viên xã Ninh Điền, các anh Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Lực, Hồ Tấn Long, chị Trịnh Thị Lý và chị Dương Thị Minh Thơ - đều ngụ ấp Trà Xiêm, xã Ninh Điền, mỗi người 600 ngàn đồng. Nhân dịp này Công an huyện Châu Thành cũng trao tặng mỗi người 200 ngàn đồng.

Thượng tá Lý Hồng Sinh biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của Công an xã Ninh Điền, sự nhiệt tình tích cực của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Lý Hồng Sinh - Phó GĐ Công an Tây Ninh trao giấy khen cho người dân

Được biết, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 7.8, lợi dụng lúc vợ chồng anh Lê Thanh Đông và chị Dương Thị Minh Thơ, ngụ ấp Trà Sim, đang ngủ say, kẻ trộm dùng thang chui vào khe hở phía trên của vách nhà phía trước, dùng lưỡi lam rạch mùng một đường dài thò tay vào giật sợi dây chuyền chị Thơ đang đeo trên cổ, chị Thơ giật mình la: “cướp, cướp”. Tên trộm tông ra cửa trước lên xe đồng bọn đang chờ sẵn chạy ra đường.

Nghe tiếng truy hô của chị Thơ, hai anh Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Lực chạy đến truy đuổi 2 tên trộm. Anh Hạnh gọi điện báo tin cho anh Hồ Văn Tâm là công an viên phụ trách ấp Trà Sim ra đường chặn xe hai tên trộm. Chị Trịnh Thị Lý và anh Hồ Tấn Long cũng chạy ra hỗ trợ.

Phát hiện 2 đối tượng khả nghi, Anh Tâm ra hiệu dừng xe, cùng lúc này chị Thơ chạy đến và xác nhận đúng tên giật dây chuyền vì trên mũ bảo hiểm và quần áo còn dính đầy mạng nhện. Mọi người ập vào khống chế bắt được tên trộm, hắn tên Đặng Thanh Phong - ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Tên còn lại chạy trốn vào khu vực rừng chồi, Công an xã tiếp tục truy bắt. Trong lúc truy đuổi, mọi người phát hiện tên này bỏ lại lề đường sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng của chị Thơ.

SÔNG NINH