Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Nỗi khổ không của riêng ai

Cập nhật ngày: 16/02/2013 - 06:16

- Này, khoẻ không? Bây giờ cuộc sống của cậu thế nào?

- Tớ sắp lấy vợ, nhưng tớ đang khó khăn quá. Tớ không tìm được chỗ ở.

- Khó gì... Cậu về ở nhà ông bố vợ của cậu cũng được chứ sao!

- Ồ, không được! Ông ấy ở nhà mẹ vợ của ông ấy...

***

Lành bệnh

Bác sĩ đi qua sân cầu lông của bệnh viện tâm thần thì thấy có 2 anh chàng đang nằm bơi còn một người thì ngồi trên ghế đá gần đó.

Vị bác sĩ nghĩ rằng bệnh tình của anh này đã thuyên giảm nhưng vẫn quyết định thử. Bác sĩ đến gần anh bệnh nhân trên và hỏi:

- Sao anh không xuống bơi với các bạn cho vui?

Anh kia liền trả lời:

- Ông điên à? nước sâu thế kia mà tôi lại không biết bơi, xuống tắm để chết đuối à?

***

Than phiền

Hai bà vợ càm ràm với nhau:

- Đàn ông bây giờ tệ quá, suốt ngày bê tha bia rượu, chả chịu làm gì!

- Cái lão chồng chết tiệt của tôi lại còn ăn nữa chứ!

TT (st)