Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Phải bác sĩ không?

Cập nhật ngày: 10/12/2012 - 05:19

Một bệnh nhân hút thuốc lá nhiều, bị ho dai dẳng nên đến khoa Lao để khám. Thấy một bác sĩ đi tới, anh liền hỏi thăm:

- Anh ơi, cho em gặp bác sĩ trưởng khoa Lao.

- Ông ấy bị ho kéo dài, sợ bị nhiễm lao nên đang đi chụp phim kiểm tra phổi rồi.

- Thế cho em gặp bác sĩ phó khoa cũng được.

- Bác sĩ phó khoa bị hen suyễn, đêm qua lên cơn khó thở, bây giờ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên rồi.

- Vậy anh cho em gặp bác sĩ điều trị vậy.

- Đấy, ông ấy đang ngồi rít thuốc lào ở hành lang kia kìa.

- Hả???

*
* *

Thực dụng

Một bác sĩ khoa tiết niệu đã đủ tiêu chuẩn... mở phòng mạch riêng, liền đến nhà tư vấn tìm kiếm địa điểm thuận lợi. Nhà tư vấn nói:

- Theo tôi, anh nên đặt phòng mạch gần trường X, trường Y hoặc trường Z.

- Tại sao vậy?

- Vì các trường này không có “đầu ra”, thầy trò “nín” lâu rồi, mở phòng mạch ở gần đây tha hồ mổ... thận.

TT (St)