Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Rể tương lai

Cập nhật ngày: 07/06/2013 - 05:40
HTML clipboard

Ông nọ “phỏng vấn” chàng rể tương lai của mình.

- Vậy là anh muốn yêu con bé nhà tôi?

- Dạ.

- Liệu anh có đủ khả năng xây dựng gia đình và đem lại hạnh phúc cho nó hay không?

- Dạ! Cháu sẽ cố gắng.

- Thế con bé nhà tôi nó có thực sự yêu anh không?

- Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.

- Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như… anh?

- !!!?

***

Có thế thôi sao

Khách đến nhà chơi cho Tèo gói kẹo, mẹ nhắc: "Tèo, con không biết nói gì à?".

- Con không biết ạ!

- Thế con thấy nếu là mẹ, mẹ hay nói với bố thế nào?

Tèo nghĩ một hồi, mắt sáng lên ra vẻ hiểu, xong Tèo chạy ra chỗ khách, trợn mắt lên:

- Có thế này thôi à?

***

Chỉ vì không giữ cạp quần

Một cô gái lỡ “ăn cơm trước kẻng”, bà mẹ biết chuyện khóc lóc.

- Mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi mà không nhớ à! Yêu thì cứ yêu nhưng phải giữ chặt cái cạp quần cơ mà. Con ơi là con!

- Nhưng khi đi chơi, con chỉ mặc váy thôi mà - Cô gái gào to hơn.

- !!!

TT (st)