Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cười chút chơi: Ăn miếng trả miếng
Thứ sáu: 04:26 ngày 29/06/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chàng trai hỏi khó cô gái…

Chàng trai hỏi khó cô gái: "Tóc em vàng hoe, chắc em toàn lông bông đi chơi ngoài trời nắng đúng không?".

- Vậy tóc anh đen chắc do anh toàn đi chơi đêm.

- !!!

***

Khó thay đổi cách xưng hô

Một người tâm sự than phiền với bạn: "Mỗi lần cãi lộn là vợ tớ nói lung tung, gọi tớ là thằng này thằng kia, chán quá".

- Vậy thì cậu phải cương quyết nói với cô ấy, ngay cả lúc cãi nhau, vẫn phải gọi cậu là anh, như thế mới là người vợ có văn hoá. - người bạn khuyên.

Vài hôm sau gặp lại, vẫn trông thấy bộ mặt buồn rầu, người bạn nói ngay:

- Vợ cậu vẫn không chịu thay đổi xưng hô khi vợ chồng cãi nhau phải không?

- Cũng không hẳn như vậy. Lúc bực lên cô ấy không còn gọi tớ là thằng nữa mà nói: "anh ơi... ra đây tao bảo".

***

Chuyện vợ chồng

- Vợ: Em thừa biết trong đầu anh có những ý nghĩ khủng khiếp gì khi em bỏ nhà đi hai ngày.

- Chồng: Đúng vậy, anh luôn nghĩ em sẽ quay lại.

***

Vẫn mua được như thường

Mẹ là giáo viên dạy toán hỏi con gái: "5.000 đồng thì mua được một cái bánh mì xiên thịt nướng. Hỏi 2.500 đồng thì mua được bao nhiêu phần của bánh mì?".

Con hồn nhiên trả lời:

- Mua được một cái ạ.

Mẹ đưa tay lên cốc vào đầu con một cái rồi bảo:

- Sao mày dốt vậy hả con?

Con mặt mếu máo nói:

- Sao mẹ đánh con, chú bán bánh mì ở trước cổng trường vẫn bán 2.500 đồng một cái bánh mì chan nước mắm mà. Hu hu.

- !!!

TT (st)

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục