Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Giàu

Cập nhật ngày: 09/01/2014 - 06:02

- Anh nói sao ấy chứ, tôi thấy anh giàu hơn hắn nhiều.

- Ngay cả nhà tôi còn không có thì làm sao mà giàu hơn nó được.

- Không, ý tôi là anh giàu trí tưởng tượng hơn nó.

***

Nguyên nhân đại chiến

Hai người bạn thân gặp nhau trên phố, một anh mặt phờ phạc, than thở với bạn.

- Suốt đêm qua tớ không ngủ và sáng ra mới thoát được cuộc đại chiến, mà miệng vợ tớ lúc thưa lúc nhặt, bắn liên thanh gào thét liên tục.

- Nguyên nhân gì xảy ra cuộc chiến tranh? Thua số đề hay tá lả?

- Đâu có. Tớ mới làm quen được một cô hàng bán sách báo. Dẻo mỏ thế nào làm nàng tin mình còn độc thân, nên lồng đến chơi nhà. Cô ấy cứ gọi tớ là anh, còn vợ tớ gọi là... thím!

Theo ngoisao