Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cười chút chơi: Khóc vì sợ
Thứ sáu: 01:05 ngày 03/08/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tồ nói với Ròm: "Tớ biết tại sao khi sinh ra là khóc rồi".

Tồ nói với Ròm: "Tớ biết tại sao khi sinh ra là khóc rồi".

- Khóc để thở phải không?

- Không phải đâu, vì mới sinh ra nhìn chung quanh toàn dao kéo nên sợ ấy mà!

- !!!

***

Người làm ra sữa

Bé Long 6 tuổi cùng mẹ vào quán ăn có treo bức tranh hình Phúc Lộc Thọ. Bé giảng giải cho mẹ:

- Mẹ biết không, ông Phúc làm ra con cháu, ông Lộc làm ra tiền bạc, còn ông Thọ làm ra sữa đấy.

- !!!

***

Bắt bò đọc chữ

Hiệu trưởng gọi bảo vệ lên phòng nói: "Tôi đã kêu anh viết một tấm bảng để trước cổng đề 'Cấm trâu bò vào cổng', tại sao bò lại vào đầy cổng trường vậy?".

Bảo vệ:

- Dạ! Thì em đã làm theo ý anh rồi, nhưng có con nào chịu đọc đâu ạ!

- !!!

TT (st)

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh