Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Không trèo qua

Cập nhật ngày: 11/10/2013 - 05:12
Cô gái và chàng trai đi chơi về khuya, không kịp về nhà bèn ghé vào khách sạn.

Chàng trai sợ cô gái nghĩ bậy nên hứa chắc nịch:

- Em một bên, anh một bên, anh sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, không có gì đâu.

Và sáng hôm sau, cô gái tuyên bố chia tay chàng trai. Bất ngờ quá, chàng trai hỏi:

- Anh đã làm gì sai đâu em?

Cô gái mới trả lời:

- Anh bảo anh yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có cái gối ôm, anh cũng không trèo qua được.

***

Được thừa kế nhờ bác sĩ

Một người đem hộp quà rất to đến nhà bác sĩ nọ. Anh ta nói: "Tôi rất biết ơn vì bác sĩ đã chữa cho…".

- Xin lỗi, hình như anh chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi - bác sĩ ngắt lời.

- Phải, nhưng ngài đã chữa bệnh cho chú tôi, mà tôi là người thừa kế của ông ấy.

Theo ngoisao