Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cười chút chơi: Sợ răng em yếu quá!
Thứ ba: 02:20 ngày 03/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một anh chàng đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám cho anh ta thật cẩn thận, bác sĩ quân y an ủi...

Một anh chàng đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Sau khi khám cho anh ta thật cẩn thận, bác sĩ quân y an ủi: Cậu hơi gầy yếu một chút nhưng vào bộ đội cứ chịu khó rèn luyện, ăn uống đầy đủ sẽ là một chiến sĩ khoẻ ngay thôi!

Chàng thanh niên hỏi lại:

- Vậy em gầy yếu là do đâu ạ?

- Tại cơ thể cậu thiếu chất sắt! Cậu chỉ cần chú ý ăn thêm nhiều loại thức ăn, thực phẩm có chứa chất sắt là ổn.

Chàng thanh niên hốt hoảng:

- Ấy chết! Em làm sao mà nhai nổi… sắt ạ! Răng em yếu lắm, bác sĩ có cách nào khác không ạ?

 

Điều đó không cấm

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:

- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!

- Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? - cô gái tức giận.

- Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm!

 

Thù dai!

Binh nhì Ivan gọi điện về nhà cho mẹ, giọng uất ức:

- Mẹ mua ngay cho con một con lợn!

- Được rồi, mẹ sẽ mua.

- Mẹ đặt tên cho nó là Gienia.

- Mẹ chưa hiểu...

- Đó là tên thằng trung đội trưởng của con.

- Trời ơi! Để làm gì hở con?

- Khi nào về phép, con sẽ tự tay giết nó!

 

Lỡ cơ hội

Trung uý tập hợp đơn vị lại và hỏi:

- Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rượu?

- Tất cả im lặng. Rụt rè mãi, cuối cùng binh nhì Brarin mới bước ra khỏi hàng.

- Tốt lắm, trung uý nói - Anh đi uống rượu với tôi. Còn tất cả đi nhổ cỏ.

 

Nóng hoá mù!

Một vị tướng hải quân nổi tiếng là nóng nảy. Chiều nọ, sau khi nhậu xong, ông lên đài quan sát hỏi thuỷ thủ:

- Hạm đội này có hai tuần dương hạm, sao chỉ thấy một?

- !?...

- Chiếc kia lỉnh đi đâu? Trả lời mau! Đồ ăn hại! - viên tướng nổi giận.

- !?

Cuối cùng, một thủy thủ vớ mũ sắt đội lên đầu rồi lắp bắp thưa:

- Xin ..xin ...Thiếu tướng bớt giận. Ngài đang... đang... đứng trên nó đấy ạ!

 

Hậu đậu

Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói:

- Peter, anh thật là vô dụng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình.

Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.

- Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à?, Viên sĩ quan thốt lên.

Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả.

- Xin lỗi, tôi lại bắn trượt - Peter sợ sệt nói.

T.T (st)

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục