Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Cười chút chơi: Tinh thần thể thao
Chủ nhật: 10:25 ngày 27/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một hôm, một nhạc sĩ mời một kiện tướng thể hình đến tham dự buổi hoà nhạc.

Một hôm, một nhạc sĩ mời một kiện tướng thể hình đến tham dự buổi hoà nhạc. Vị kiện tướng này nhìn mê mẩn người chỉ huy dàn nhạc, rồi khen không ngớt miệng: "Hay thật là hay!".

Nhạc sĩ hồ hởi nói:

- Đã bảo anh mà! Chắc chắn anh sẽ thích âm nhạc thôi!

- Âm nhạc gì chứ? - Nhà lực sĩ thể hình kêu lên - Tôi nói cái tay vung gậy kia, cách múa của hắn là một trong những bài tập cực tốt cho cơ lưng và cơ bắp tay.

***

Không phải vậy

Trên xe lửa, một phụ nữ nói với người phụ nữ khác ngồi bên cạnh mình:

- Xin lỗi, bà hãy cất con chó này ra khỏi đầu gối tôi. Tôi linh cảm là bọ chét đang bò lên tay mình...

- Xuống ngay, Minô, bà này có bọ chét đấy!

***

Tên cướp uy hiếp hành khách trên xe:

- Nếu trong vòng 30 phút, người nhà chủ xe không đem tiền đến thì một người sẽ bị giết.

30 phút trôi qua, tên cướp hỏi một phụ nữ:

- Bà tên gì?

- Lan.

- Vợ tôi cũng tên Lan. Thôi cho bà về chỗ.

- Còn ông tên gì? - tên cướp hỏi một người đàn ông đang run rẩy.

- Hùng. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là Lan!

***

Người gác sở thú than thở:

- Ồ, tôi đau khổ quá!

Mọi người cùng xúm lại:

- Anh gặp chuyện không may à?

- Con voi tôi chăm sóc bấy lâu nay đã chết rồi.

Khách tham quan tỏ ra thông cảm:

- Chắc là anh thân thiết với nó lắm nên mới đau khổ đến như thế.

Người bảo vệ tiếp tục rên rỉ:

- Không, nhưng tôi phải đào huyệt cho nó!

TT (St)

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục