Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Trước giờ toàn thế

Cập nhật ngày: 19/04/2013 - 05:31
HTML clipboard

Một người bước vào quán rượu:

- Mang cho tôi một ly freak!.

- Xin lỗi ông, nhưng freak là gì ạ? Quán tôi không có thứ đó - Ông chủ quán hỏi.

- Freak là rượu pha với nước.

- Ồ, hóa ra là thế - Chủ quán thốt lên - cả đời tôi toàn bán thứ này mà đến bây giờ tôi mới biết tên của nó đấy!

- !!!

***

Khôn quá!

Hoa hậu tới thăm các binh sĩ đang điều trị tại quân y viện. Đến giường một anh lính bị thương, cô cầm tay anh và nói:

- Đây là cánh tay đã giết chết biết bao kẻ thù.

Nói xong, hoa hậu cúi xuống hôn lên cánh tay. Khỏi phải nói anh lính kia cảm động đến mức nào.

Hoa hậu đi tiếp đến giường một binh sĩ khác, cô cũng nói thế và đang định hôn lên cánh tay thì chàng trai giật tay lại:

- Không. Tôi không dùng tay để giết quân thù. Tôi chỉ dùng miệng thôi.

- ???

TT (st)

Chia sẻ:

In bài Gửi cho bạn bè Facebook Twitter