Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Tự nhiên quá!

Cập nhật ngày: 02/07/2013 - 05:41

Mẹ chồng bảo với nàng dâu mới:

- Ông bà nói “dâu là con” cho nên đã về sống với bố mẹ rồi, con muốn làm gì thì làm, đừng rào trước đón sau, không thì gia đình mất tự nhiên nhé.

- Dạ, bố mẹ nói vậy thì con xin nghe. Mấy hôm nay con nhớ bố mẹ con quá, giờ con về luôn đây vài hôm nữa con xuống! Con đi đây!

- !!!

***

Đêm tân hôn với người điếc

Trong đêm tân hôn đầu tiên, hai vợ chồng bắt đầu vào động phòng, cả hai rất e thẹn và rụt rè. 

Người chồng có di chứng hơi nặng tai nên nghe rất khó. Trong khung cảnh chỉ có một ngọn đèn sáng yếu ớt, cả hai đều ngại ngùng, người chồng rất nhút nhát, thấy vậy người vợ lên tiếng:

- Nằm lùi vào.

Chồng nghe lại tưởng vợ xin tiền nên trả lời:

- Có hào nào đâu mà cho.

Vợ tức quá quát lên:

- Cái đồ điếc.

Chồng nghĩ vợ mắng mình tiếc tiền nên nhẹ nhàng nói:

- Anh có tiếc gì em đâu.

- !!!

(Theo VNE)