Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cười chút chơi: Viễn cảnh bị xét nghiệm nước tiểu

Cập nhật ngày: 20/10/2013 - 05:56
Một cậu bé và một chàng trai ngồi chờ tại phòng khám. Cậu bé khóc nức nở.

- Sao em lại khóc? - Chàng thanh niên hỏi.

- Em phải xét nghiệm máu ạ.

- Trời, có thế mà cũng khóc, xét nghiệm máu thì có sao đâu?

- Sao lại không sao - cậu bé sụt sịt đáp: Bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay để xét nghiệm.

Chợt chàng trai tái mặt rồi khóc rống lên.

- Sao anh lại khóc?

- Chết rồi, anh đến đây để xét nghiệm nước tiểu.

***

Ăn ruồi

Bố không cho con nói chuyện khi đang ăn cơm. Một lần trong bữa ăn, bố nhìn thấy con bộ dạng như rất muốn nói điều gì đó, bèn hỏi: “Con trai, con muốn nói gì?”.

- Bố, ruồi ăn có ngon không?

- Không, sao con lại hỏi vậy?

- Có con ruồi đậu trong đĩa cơm, bố vừa nuốt nó vào miệng đấy ạ.

Theo VNE