Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chỉ trong một thời gian ngắn, tại xã Suối Đá và thị trấn Dương Minh Châu đã có tới 4 gia đình phải bán tài sản để cứu mạng con cưng bị “thế mạng” trong casino ở Campuchia.

![]() |
Một Casino tại Campuchia (ảnh minh hoạ) |
Tại các casino ở bên kia biên giới gần sát các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát đã xảy ra biết bao trường hợp người dân Việt Nam có máu mê cờ bạc sang chơi, thua bạc, dẫn đến tán gia bại sản, thân bại danh liệt…
Chỉ trong một thời gian ngắn, tại xã Suối Đá và thị trấn Dương Minh Châu đã có tới 4 gia đình phải móc hầu bao, bán tài sản, bỏ ra hàng trăm triệu đồng để cứu mạng những đứa con cưng bị “thế mạng” trong casino ở Campuchia. Ông TVD một cán bộ hưu trí, lương “ba cọc ba đồng”, nhưng nhờ biết tính toán, chăm chỉ làm ăn, gia đình ông cũng có được vài mẫu đất trồng mía, trồng mì, sắm được máy cày. Gần đây đứa con trai duy nhất bỗng dưng đi biệt cả tuần không về. Rồi ông nhận được tin nhắn “Cha cứu con…”; ông định nhờ cơ quan công an, hay chính quyền giúp đỡ, nhưng thấy… bất tiện nên chưa biết làm thế nào. Rồi có người đem giấy đòi nợ gửi tới tận nhà, ông đành bàn với vợ bấm bụng bán máy cày, bán đất quy cho đủ 8.000 đô la Mỹ đem chuộc con về. Ông NVT cũng ở xã Suối Đá, gia đình cũng khá giả nhờ có cơ sở chế biến mì, cậu con trai cũng ham chơi, rồi phải “thế mạng” bên casino, vợ chồng ông NVT đành bỏ nghề, bán đứt lò mì lấy tiền cứu con.
Trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, ông NKT ở thị trấn DMC nhận được tin, đứa con trai lớn 23 tuổi, tên là NKC đang phải “thế mạng” ở bên casino. Tết nhất đến nơi, bỏ con không đành, gia đình ông NKT gom góp được hơn 60 triệu đồng đem qua bên kia biên giới cứu con về. Ngày mồng 3 Tết, cậu con trai thứ ba tên NKV, 21 tuổi, lại đi chơi không thấy về. Rồi gia đình nhận được tin nhắn “phải nộp 4.000 USD để chuộc mạng”. Ông NKT ngậm ngùi: “Khi thằng lớn được cứu về, thằng nhỏ còn trách mắng thằng lớn là “anh ngu mới bị chúng lừa sang bển”, vậy mà chỉ vài ngày sau chính thằng nhỏ lại bị chúng dụ dỗ sang bên casino như thằng anh nó. Phen này gia đình tôi phá sản thật rồi. Tôi chỉ mong sao Công an hay Biên phòng sang tận nơi bắt “còng” thằng con tôi giải về, chi phí, phạt vạ hết bao nhiêu tôi cũng chịu; làm thế để nó bỏ tật, không dám mò đi chơi bài bạc nữa”. Tuy nói vậy, nhưng ông cũng không dám báo ai, đành gom góp tiền bạc đi cứu con.
Qua những nguồn tin của vài người được “cứu mạng” trở về thì tại các casino bên CPC có những người Việt Nam, được gọi là “chủ sổ”, chuyên cho những người Việt sang casino đánh bạc vay tiền với lãi suất cao. Khi những người vay thua bạc không có khả năng trả nợ thì bị chủ sổ giữ lại, không thể ra khỏi khuôn viên casino. Việc hành hạ, đánh đập, uy hiếp những “con nợ” theo kiểu “xã hội đen” là chuyện có thật và xảy ra thường xuyên, không ai có thể can ngăn được.
CÔNG DÂN