BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đám giỗ cha… ra đám cháy!?

Cập nhật ngày: 20/05/2009 - 02:36

Gian nhà sau bị thiêu rụi hoàn toàn.

Anh Nguyễn Thanh Lâm, 34 tuổi, cùng người em trai Nguyễn Văn Nghĩa, 25 tuổi (cùng ngụ 6/11 ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, Hoà Thành) gom góp tiền bạc chuẩn bị làm đám giỗ cho cha vào ngày 19.5.2009.

Chiều ngày 18.5, như thông lệ, gia đình làm mâm cơm cúng tiên thường, hai anh em rủ thêm bạn bè bày cuộc nhậu. “Rượu vào lời ra”, hai anh em bắt đầu cự cãi. Cuộc khẩu chiến càng trở nên kịch liệt hơn khi nhắc đến chiếc xe Wave dùng chung trong gia đình, bảo rằng “kẻ được sử dụng, người bị bó chân”.

Tức mình, Lâm nổi máu xung thiên vào nhà xách chiếc búa đập phá chiếc xe Wave. Nghĩa cũng không vừa, chụp con dao Thái chém vào tay trái và lưng của anh mình, đổ máu, vô Bệnh viện đa khoa Hoà Thành cấp cứu. Tưởng rằng đã yên, ai ngờ Nghĩa tiếp tục “quậy tới bến”. Trong cơn say, Nghĩa ùa ra bếp đang đun nồi bánh tét còn đỏ lửa, hốt củi “chụm” chiếc xe tranh chấp. Do xăng còn trong bình khá nhiều nên chiếc xe bắt lửa, cháy lan, thiêu rụi căn nhà sau.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều một xe cứu hoả kịp thời đến nơi dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan sang căn nhà trước. Mẹ Lâm ngất xỉu vì giận cảnh “gà nhà mổ nhau”, Nghĩa bỏ trốn đến sáng hôm sau mới ra trình diện tại công an xã.

Ngày chính giỗ của gia đình anh em Lâm - Nghĩa, không khí buồn tênh vì người nằm viện, kẻ bị Công an tạm giữ chờ xử lý.

GIA MINH