Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Dám nghĩ, dám làm
Chủ nhật: 12:19 ngày 23/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi cộng với sự khéo léo của đôi bàn tay nên sản phẩm Đào làm ra luôn làm hài lòng khách hàng.

Đến xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, hỏi thăm về Sử Văn Hồng Đào, Bí thư Chi đoàn ấp Xóm Mới, nhiều bạn đoàn viên đều biết và nể phục tấm gương vượt khó vươn lên của Đào.

Sinh ra trong một gia đình nghèo nên mới học hết lớp 9 thì Đào phải nghỉ học. Năm 2001, Đào lập gia đình và sau đó ra riêng với gia tài là một ít đất vườn của cha mẹ chia cho. Đào đã phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Tuỳ theo mùa vụ, ai mướn việc gì thì Đào làm việc đó. Trong những ngày lao động vất vả, Đào nghĩ: “Chẳng lẽ mình phải đi làm mướn suốt cuộc đời sao? Phải học lấy một cái nghề gì đó để nuôi bản thân và gia đình”. Nghĩ sao làm vậy, Đào đã dành thời gian rảnh rỗi để đi học nghề thợ mộc của một người hàng xóm. Năm 2003, Đào được Xã đoàn Thanh Phước đứng ra bảo lãnh với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để vay 5 triệu đồng. Với số tiền này, Đào đã mua một máy liên hợp dành cho thợ mộc và mở 1 cơ sở mộc tại nhà. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi cộng với sự khéo léo của đôi bàn tay nên sản phẩm Đào làm ra luôn làm hài lòng khách hàng.

Đào đang làm công việc xẻ gỗ

Tại cơ sở mộc của Đào, rất nhiều sản phẩm được làm ra từ bàn, ghế, tủ, cửa gỗ đến các vật dụng trang trí bằng gỗ… nên khách hàng cũng dễ dàng lựa chọn. Cơ sở mộc của Đào ngày càng phát triển, được nhiều người biết đến. Sau khi trả hết nợ cho ngân hàng, năm 2009 Đào được Xã đoàn Thanh Phước tiếp tục đứng ra bảo lãnh để vay 10 triệu đồng mở rộng việc sản xuất. Có vốn trong tay, Đào liền mở rộng cơ sở mộc và nhận các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa phương vào dạy nghề miễn phí. Sau khi học nghề thành thạo, Đào nhận họ vào làm tại cơ sở của mình. Hiện nay, cơ sở mộc của Đào đang có 5 thanh niên làm việc với mức lương 4 triệu đồng/tháng/người. Từ khi cơ sở “ăn nên làm ra”, thu nhập của Đào cũng tăng lên đáng kể. Bình quân, mỗi tháng Đào cũng kiếm được gần 7 triệu đồng. Đầu năm 2010, Đào còn bắt tay vào trồng trọt. Với hơn 0,4 ha đất của cha mẹ cho, Đào đã trồng ớt. Mỗi năm, Đào thu nhập từ việc trồng ớt được 60 triệu đồng. Đào nói: “Mỗi ngày, tôi chỉ dành một chút thời gian lúc sáng sớm và buổi chiều để chăm sóc và tưới ớt nên không ảnh hưởng đến công việc ở cơ sở mộc mà lại có thêm thu nhập”.

Ngoài việc sản xuất giỏi, Đào còn là một Bí thư chi đoàn rất năng nổ, nhiệt tình. Trong suốt 10 năm làm Bí thư chi đoàn ấp Xóm Mới, Đào luôn phát động đoàn viên, thanh niên làm nhiều việc có ích cho bà con trong ấp. Riêng trong năm 2011 này, Đào đã huy động được 30 bạn đoàn viên, thanh niên  đào đắp, sửa chữa 300m đường giao thông trong ấp, tặng 4 phần quà cho các gia đình chính sách, vận động bà con quyên góp tiền để mua bánh Trung thu cho trẻ em nghèo và hướng dẫn cho nhiều đoàn viên, thanh niên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhờ vậy mà trong suốt 10 năm qua, phong trào Đoàn ở ấp Xóm Mới luôn đạt vững mạnh.

Vừa qua, Đào đã được Tỉnh đoàn Tây Ninh chọn tham gia Liên hoan Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi cụm miền Đông Nam bộ được tổ chức tại Đồng Nai. Đào tâm sự: “Đối với tôi, nghề nào cũng là nghề tốt cả, chỉ cần mình hết lòng với nghề thì nghề đó sẽ trả công xứng đáng cho mình thôi!”.

HT

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục