Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hằng năm, cứ đến tháng Chạp là chợ Dihua lớn nhất của Đài Loan lại nổi bật với sắc đỏ rực hay vàng óng ánh của các gian hàng Tết.

Đã thành thông lệ, hằng năm, cứ đến tháng Chạp là chợ Dihua lớn nhất của Đài Loan lại nổi bật với sắc đỏ rực hay vàng óng ánh của các gian hàng Tết. Đến đây, khách có thể mặc cả nhiều thứ để tiết kiệm nhiều hơn.
![]() |
Những ngày thường trong năm, Dihua vốn yên tĩnh và chỉ nổi tiếng với những cửa hàng thuốc bắc, thảo dược và lương khô. Nhưng đến Tết, mọi thứ như thay mới hoàn toàn. Các cửa hàng đổ xô ra vỉa hè với đầy ắp bánh mứt, hạt dưa, lạp xưởng đủ màu sắc.
![]() |
Các nhiếp ảnh gia Đài Loan rất thích thú với những shoot ảnh tại Dihua. Tuy khó khăn trong “tác nghiệp” vì dòng người xuôi ngược lúc nào cũng chật kín, nhưng không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, khiến cho lòng người tham gia cũng không khỏi nôn nao đón một mùa Tết an lành, hạnh phúc. Sản phẩm trong chợ lúc nào cũng đem lại những bức ảnh vô cùng ấn tượng.
![]() |
Người ta nói rằng “Đến Dihua là tìm lại truyền thống của xứ Đài Loan.” Người bán hàng rất chịu khó mặc trang phục truyền thống cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, để tiếp thị với khách. Đây cũng là dịp tốt để các sinh viên tìm việc làm thêm, tăng thêm chút đỉnh thu nhập.
![]() |
Cư dân Đài Bắc đổ xô đến đây mua các phẩm vật thiếu yếu cho mùa Tết cổ truyền. Hình ảnh chung của Dihua là không gian đầy ắp của các sạp từ sáng sớm, chuẩn bị phục vụ khách hàng. Người ta ước tính vui rằng, vào dịp cuối tuần, để đi hết 50 mét trong khu chợ này không thể nhanh hơn 10 phút! Đó là một cách tận hưởng không khí Tết… thụ động xung quanh.
![]() |
![]() |
Graham Ferguson, một người Canada sống ở Đài Loan 15 năm cũng khuyến khích mọi người nên đến chợ Dihua một lần, điều mà anh ta thường làm mỗi khi trước Tết. “Bình thường có là điên mới đâm đầu vào một con đường chật hẹp và đám đông chen chúc như thế, nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể sắm được mọi thứ tại cùng một nơi. Không khí cũng rất tuyệt.”
![]() |
Ở Dihua, người bán thoải mái cho khách ăn thử trước khi chọn lựa mua món gì. Monica Medina, một du khách, sau khi ăn thử món vịt xông khói và kẹo dẻo thì thích thú cho biết: “Tôi muốn mua tất cả mọi thứ ở đây quá!” Monica cũng cảm thấy không khí ở đây khác hẳn với phong cách phố Tàu “rất Mỹ” ở California, tính truyền thống không đậm nét như ở đây.
![]() |
Gian hàng đồ trang trí Tết lúc nào cũng lung linh sắc vàng, nhiều khi khiến người mua hoa cả mắt, chỉ muốn mua hết về. Nào là vàng thỏi, vàng nén, khánh vàng,… Chính những gian hàng này khiến cho không khí Tết đến gần hơn bao giờ hết.
![]() |
Hầu hết người dân ở Đài Loan khi đến Tết đều ghé thăm chợ này ít nhiều, sắm sửa một chút quà mới cho gia đình. Người ta ước tính có khoảng 750 ngàn lượt khách đến Dihua chỉ trong hai tuần trước Giao thừa. Vì vậy mà chính quyền đã mở thêm một số khu chợ xung quanh nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
![]() |
Bao lì xì là mặt hàng không bao giờ lỗi thời. Màu đỏ rực bắt mắt, năng động và vui vẻ của nó khiến ai cũng muốn sở hữu vài thếp mang về. Hàng trăm mẫu bao lì xì có thể khiến mọi người lúng túng khi chọn lựa.
![]() |
Quả là ở đây, người dân có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình cần cho một cái Tết đầy đủ, sung túc: quà bánh, mứt kẹo, lươn khô, dây pháo, câu đối… Tuy nhiên, họ được khuyên nên cẩn thận khi lựa chọn hàng hoá, đặc biệt là các sản phẩm có thể tẩm màu hay hoá chất bảo quản.
![]() |
TT (st)