Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới 1979, đảo
Mont-Saint-Michel là một trong những tổ hợp công trình kiến trúc và tự nhiên độc
đáo và kỳ bí, thu hút hàng triệu khách mỗi năm.
Đảo tu viện
Mont-Saint-Michel nằm ở Tây Bắc nước Pháp, cách thủ đô Paris hơn 350 km. Không
hổ danh là một trong ba điểm thăm quan hàng đầu nước Pháp (sau tháp Eiffel và
lâu đài Versailles, đảo Mont-Saint-Michel hiện ra sừng sững, hiên ngang với một
ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng lên bầu trời xanh. Chính sự kỳ vĩ của toà tháp
của tu viện trên đỉnh hòn đảo đã gợi ý cho các nhà làm phim “Chúa tể của những
chiếc nhẫn” vẽ ra Bạch thành Minas Tirith, nhưng phải dựa rất nhiều vào đồ hoạ
vi tính. Trong khi đó, đảo tu viện Mont-Saint-Michel là hiện thực, nhưng đầy kỳ
vĩ và bí hiểm.
Sự kỳ bí của đảo
tu viện Mont-Saint-Michel hiện hữu ngay trong lịch sử hình thành tu viện. Chuyện
kể rằng thời xa xưa, giám mục thánh Aubert d’Avranches trong một giấc ngủ của
mình, đã ba lần nhận được lệnh của thánh Saint-Michel xây dựng một nhà nguyện
trên đảo. Năm 708, thánh Aubert d’Avranches thực hiện ý chỉ này và hai năm sau
đó, năm 710, công trình được hoàn thành. Tên gọi trước kia của đảo là Mont-Tombe
cũng được đổi tên là Mont-Saint-Michel từ đó.
Trước khi được
định hình như ngày nay, Mont-Saint-Michel đã nếm trải biết bao thăng trầm của
lịch sử. Sau một vụ cháy lớn năm 922 thiêu trụi toàn bộ những công trình tôn
giáo đầu tiên, năm 966, Công tước vùng Normandie là Richard I đã cho xây dựng
một tu viện dòng Benedict trên đảo. Được gia cố và xây dựng thêm nhiều phần,
nhưng vào năm năm 1203, tu viện Mont-Saint-Michel lại bị đốt cháy. Vua Pháp khi
đó là Phillip Augustus đã dành một khoản tiền quan trọng để xây dựng lại nhà
thờ. Năm 1228, một tu viện mới được xây dựng lại với theo phong cách gô-tíc và
những nét cơ bản còn giữ lại cho tới nay.
Có một đặc điểm
khiến Mont-Saint-Michel không giống những hòn đảo khác bởi nó biến đổi không
ngừng theo sự thay đổi của thuỷ triều. Ít có nơi nào trên thế giới, thuỷ triều
lại thay đổi mạnh như ở đây. Một năm có 53 ngày, nước thuỷ triều lên xuống mức
đỉnh điểm, có thể cao tới gần 13 m, lên và xuống chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Sự
thay đổi của mực nước khiến cho khi thì Mont-Saint-Michel giống như một ngọn đồi
trên cạn, nhưng lúc khác Mont-Saint-Michel lại trở thành một hòn đảo thực nổi
giữa đại dương.
Có lẽ chính vì
đặc điểm này mà Mont-Saint-Michel đã từng được coi là một pháo đài trong cuộc
chiến Trăm năm giữa Anh và Pháp rồi được chuyển thành nhà tù trong hơn 100 năm,
từ cuối thời kỳ Phục hưng tới Cách mạng Pháp. Với cuộc Cách mạng Pháp,
Mont-Saint-Michel trở thành một nhà tù thực sự. Nhiều căn phòng trong tu viện
được chuyển thành những công xưởng với hàng trăm người lao động khổ sai. Đến
Mont-Saint-Michel ngày này, khách tham quan vẫn còn thấy hệ thống dòng dọc dùng
để vận chuyển tù nhân. Các phạm nhân đứng bên trong bánh xe lớn và dùng sức làm
quay bánh xe, vận chuyển tù nhân từ dưới chân đồi lên trên. Dưới sức ép của
nhiều nhà văn, trong đó có Victor Hugo, Flaubert... nhà tù Mont-Saint-Michel đã
bị bãi bỏ năm 1863.
Ngày nay, giống
như trong hàng ngàng năm trước đó, dân số khiêm tốn của ngôi làng có diện tích
chưa đầy 4 km2 Mont-Saint-Michel sống bằng nghề phục vụ khách hành hương tới tu
viện Mont-Saint-Michel. Cùng với Roma và nhà thờ Saint Jacques de Compostella ở
Tây Ban Nha, Mont-Saint-Michel một trong ba điểm hành hương lớn hàng đầu của
châu Âu. Khách hành hương đến từ khắp Bắc Âu và đóng góp một phần quan trọng vào
số lượng 3,5 triệu du khách mỗi năm mà hòn đảo nhỏ bé Mont-Saint-Michel đón
tiếp.
Để tạo điều kiện
thuận tiện cho người hành hương tới Mont-Saint-Michel vào năm 1879, một con đê
nổi được xây dựng nối đảo với đất liền. Với con đường mới này, người hành hương
và khách du lịch không phải chờ khi thuỷ chiều rút mới ra đảo nữa. Ngày nay, đi
bằng xe hơi cũng có thể đến sát chân đảo và để xe ở đó (với điều kiện là những
giờ nước thuỷ triều rút). Tuy nhiên, hiện tại, ban quản lý đảo Mont-Saint-Michel
đang thực hiện một cuộc thăm dò lớn để tìm hiểu nhu cầu của khách tham quan và
tính tới việc di dời bãi đỗ xe ra xa khỏi khu vực chân đảo. Thay vào đó, khách
thăm quan sẽ được đưa tới đảo bằng xe điện nhằm bảo vệ tốt nhất môi trường.
Len lỏi chèo lên
đỉnh núi trên những con đường lát đá hẹp và lúc nào cũng đông nghịt du khách và
người hành hương, những người khách thăm quan sẽ nhớ về những mùa khai hội Chùa
Hương hay Yên Tử. Tuy xa mà gần, tuy khác biệt văn hoá mà lại tương đồng về tâm
linh đến thế! Đôi lúc mỏi chân, khách du lịch có thể dừng lại ngắm những bộ giáp
sắt thời cổ, những thanh kiếm, khiên... được thiết kế làm đồ lưu niệm. Khách du
lịch cũng có thể dừng trước một khoảng trống của quả núi và phóng tầm mắt ra
khắp vịnh Saint-Michel và những cánh đồng xa tít tắp. Khi bụng đã vơi đi sau một
chuyến hành trình, du khách dừng chân ở cửa hàng Mẹ La mère Poulard để ăn món
“Trứng ốp-lát theo kiểu La mère Poulard ”, một món đặc sản dành cho những người
hành hương nổi tiếng từ thế kỷ 19.
Rời xa
Mont-Saint-Michel, trên con đường ra đường quốc lộ, ngoảnh mặt lại vẫn thấy đảo
tu viện Mont-Saint-Michel kỳ vĩ nổi bật trên nền cánh đồng cỏ của miền quê. Đã
chiều, nhưng những chiếc xe hơi mang biển Pháp và châu Âu vẫn hướng về đảo tu
viện Mont-Saint-Michel. Trong số họ, chắc hẳn cũng có những người lần đầu đến
thăm và cũng có thể có những người đang hành hương tới vùng đất linh thiêng này.
T.T (st)