BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đấu tranh chống tiêu cực bị trù dập?

Cập nhật ngày: 22/01/2011 - 12:19

Ông Lê Hồng Hải là nhân viên Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh có đơn tố cáo ông Lâm Văn Su – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật. Đơn tố cáo còn gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và một số cơ quan có trách nhiệm về hành vi trù dập cán bộ cấp dưới của ông Su khi đấu tranh chống tiêu cực. Tìm hiểu sự việc, PV Báo Tây Ninh phát hiện ra những sai phạm của một số cá nhân ở Trạm Kiểm dịch thực vật.

Làm thủ tục nhập khẩu chỉ 30 tấn hàng hoá nhưng nhập 62 tấn

Vào khoảng 14 giờ, ngày 21.10.2009, ông Lê Hồng Hải khi đang ca trực tại Trạm Kiểm dịch bảo vệ thực vật ở Cửa khẩu Xa Mát (Tân Biên), thấy một xe tải mang biển số 3A – 0218 chạy từ phía Campuchia về trạm. Chủ xe hàng là ông Phạm Văn Điệp đến trạm khai báo, đăng ký thủ tục nhập khẩu 30 tấn đậu nành, đậu xanh. Khi kiểm tra, thấy số hàng trên xe tải vượt gấp đôi số lượng khai báo, anh Hải nói với chủ hàng: “Sao hàng dư nhiều quá vậy?” Ông chủ hàng nói: “Dư chút đỉnh mà”. Thấy hàng hoá dư số lượng lớn mà cán bộ Hải quan ở trạm Cửa khẩu Xa Mát không nói gì nên anh Hải cũng không dám làm căng. Vì vậy, anh đã làm thủ tục kiểm dịch thực vật thông quan hàng hoá như chủ hàng khai báo. Sau khi làm xong thủ tục thông quan 30 tấn đậu xanh, đậu nành ở trạm Cửa khẩu Xa Mát, chiếc xe tải chở 62 tấn đậu xanh, đậu nành vượt qua trạm kiểm soát mà không bị trở ngại nào khác. Tuy nhiên, khi chiếc xe tải 3A – 0218 chạy được một đoạn, đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, thì lực lượng chống buôn lậu của Công an Tây Ninh đã yêu cầu dừng xe để kiểm soát. Lúc này chủ xe hàng- ông Phạm Văn Điệp trình báo các giấy tờ liên quan đến hàng hoá. Tuy nhiên, với số lượng hàng hoá trên xe so với giấy tờ khai báo, ông chủ hàng khó qua mặt được lực lượng chống buôn lậu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng Công an Tây Ninh đã tiến hành làm việc với một số đối tượng co liên quan tại Cửa khẩu Xa Mát.

Ông Hải trình bày bức xúc với PV

Tuy nhiên, không hiểu tại sao mà 16 giờ cùng ngày, ông Điệp chủ hàng lại đến gặp anh Hải xin làm thủ tục kiểm dịch bổ sung thêm 32 tấn đậu xanh, đậu nành. Ông Điệp nói: “Bên Hải quan đã đồng ý rồi, anh làm thủ tục kiểm dịch bổ sung giúp tụi em, nếu không được chắc chết”. Mặc dù ông Điệp hết lời năn nỉ, nhưng anh Hải vẫn kiên quyết không làm. Anh Hải biết rằng, nếu làm theo ý ông Điệp là trái quy định.

Cho đến ngày 23.10.2009, ông Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa -Trần Bạch Phát trực tiếp đến Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Xa Mát yêu cầu anh Hải làm thủ tục kiểm dịch 32 tấn đậu xanh, đậu nành nêu trên. Mặc dù đích thân Trưởng trạm chỉ đạo thực hiện, nhưng anh Hải vẫn kiên quyết từ chối. Theo anh Hải cho biết, với số lượng 32 tấn hàng hoá nêu trên, tiền thuế lên đến khoảng gần 80 triệu đồng, nếu làm sai, sau này trách nhiệm cá nhân rất lớn. Tuy nhiên, do áp lực từ phía trưởng trạm nên cuối cùng anh Hải phải chấp hành và làm thủ tục bổ sung số hàng hoá dư nêu trên, với điều kiện trưởng trạm chỉ đạo phải có bằng chứng, không thể chỉ đạo miệng. Không chút do dự, ông Trưởng trạm Trần Bạch Phát lấy giấy ra ghi: “Xa Mát, ngày 23.10.2009. Kính gửi anh Hải. Ngày 21.10, Phạm Văn Điệp, cư dân biên giới có nhập lô đậu nành, đậu xanh khai KDTV (kiểm dịch thực vật-NV) 30 tấn. Sau khi cân dư ra 32 tấn, tôi đã liên hệ HQXM (Hải quan Xa Mát) lô hàng trên đã thông quan, thủ tục HQ đã làm là 62 tấn. Tôi đề nghị đ/c Hải làm thủ tục KDTV bổ sung thêm 32 tấn và thu phí đúng theo quy định hiện hành. TM Trạm KDTV Trưởng trạm Trần Bạch Phát”. Ngày 25.10.2009, anh Hải làm thủ tục bổ sung 32 tấn đậu xanh, đậu nành.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 26.10.2009, anh Hải bị điều động về Chi cục Bảo vệ thực vật. Tại cuộc họp ở Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa do ông Phát chủ trì, có sự tham dự của ông Lâm Văn Su, ông Phát đã công khai nói rằng, ông Hải đã không chấp hành chỉ đạo của ông, làm mất đoàn kết với cơ quan hữu quan (Hải quan). Vì vậy, ông Phát quyết định rút ông Hải về văn phòng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa. Theo ông Hải trình bày nói là rút về văn phòng Trạm Kiểm dịch thực vật làm việc nhưng thực chất, ông Hải chỉ “ngồi chơi xơi nước”.

ĐỨc TiẾn

(Còn tiếp)