Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dạy con từ cái… mông

Cập nhật ngày: 16/05/2014 - 06:24

- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây…

Nói xong, ông thầy chỉ vào đầu mình.

Một phụ huynh đứng dậy, vừa cười vừa nói:

- Xin lỗi đã cắt lời thầy vì phương pháp mới đó không phải tôi chưa áp dụng vào thực tiễn. Khi dạy bảo con trai, trước tiên tôi cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà nó đã lăn ra ngất luôn. Suy luận qua minh chứng trên, tôi thiết nghĩ vẫn nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.

***

1 + 1 = bao nhiêu?

Con trai đi học ngày đầu tiên, về nhà mẹ hỏi: "Con trai, hôm nay thầy giáo dạy con những gì?".

- Thầy không dạy con gì cả mẹ ạ, ngược lại còn hỏi con "1+1 bằng bao nhiêu". Con liền dạy lại thầy: "Là 3".

***

Dạy con kiềm chế

Cậu bé tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ mắng:

- Mẹ bảo con bao nhiêu lần là phải biết kiềm chế. Phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.

- Vâng, nhưng trong lúc con đang đếm thì đã bị thằng Tèo đã đấm luôn một quả rồi, bố nó chỉ dặn đếm đến 50 thôi ạ!

- !!!!!

***

Điểm 10

Một ông khách đến thăm nhà hỏi Tèo:

- Năm học này cháu được mấy điểm 10?

Tèo trả lời:

- Cháu được ít hơn năm ngoái một điểm 10.

- Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10?

- Dạ, một ạ.

- !?

T.T (st)