Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẹp vô ngần đảo Lý Sơn

Cập nhật ngày: 15/01/2014 - 05:44

Đi khoảng một tiếng đồng hồ bằng tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ chúng ta sẽ đến được với đất và người Lý Sơn.

Nếu bạn đến với Lý Sơn vào dịp lễ hội, nhất là lễ hội Khao Lề thế lính Hoàng Sa, mới thấy được tinh thần, lòng can đảm của những chàng trai làng biển…

Thiên nhiên Lý Sơn đẹp hoang sơ, như một nàng tiên chưa được đánh thức, những ngôi cổ tự, những hang núi do thời gian kiến tạo, những khối đá nhiều hình dạng do sóng gió biển hình thành làm cho ai một lần đến Lý Sơn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tiềm ẩn này….

Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải

Một góc Lý Sơn hôm nay

Trường PTTH Lý Sơn

Đình làng An Vĩnh, nơi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

PGS.TS Lê Trọng - người con của Lý Sơn đang nói với các cháu về Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam (một cuốn sách ông đồng chủ biên)

Các thế hệ Lý Sơn

Một gia đình ở Lý Sơn đang chuẩn bị bột làm bánh

Cánh đồng tỏi Lý Sơn

Thu hoạch đậu phộng (lạc)

Cả nhà đi lấy rong câu

Hồn nhiên trẻ thơ Lý Sơn

Chùa hang ở Lý Sơn

Phong cảnh Lý Sơn

Sức trẻ Lý Sơn

Sức sống Lý Sơn

Theo Hoàng Tuấn/Danviet