Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.07.2022

Trên số báo in ra ngày 27.07.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh: Viếng nghĩa trang, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (Xem trang 2).

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 26.7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh và ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XXI (mùa khô 2021-2022).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.07.2022

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm và Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: Giang Phương

>> Lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Xem trang 3).

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), trong những ngày qua, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh tổ chức các đoàn đến thăm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.07.2022

Ông Phạm Hùng Thái trao quà và thăm hỏi bệnh binh Trương Văn Bế, ngụ khu phố Lộc Thành, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng. Ảnh: Thanh Trung

>> “Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời (Xem trang 8).

Năm 2009, trong vai trò người đưa tin sự kiện Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (khu vực miền Đông Nam bộ), lần đầu tiên chúng tôi đặt chân lên Côn Đảo, một địa danh lịch sử thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mười ba năm đã trôi qua nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn ám ảnh bởi những hình ảnh lịch sử, hiện vật, chứng tích tội ác của quân xâm lược còn lưu lại nơi đây. Công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển, muốn tìm những hình ảnh đó, ngày nay không có gì khó khăn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.07.2022

Đoàn đại biểu thanh niên Tây Ninh dâng hoa, thắp hương tại Côn Đảo (ảnh tư liệu).

>> Tháng 7-tháng tri ân (Xem trang 7).

Trong những cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh trên các chiến trường. Sau gần 50 năm đất nước độc lập, vẫn còn nhiều người đang nằm đâu đó- trong và bên ngoài dải đất hình chữ S thân thương này. Có thể nói sự hy sinh ấy vô cùng to lớn, không gì sánh được. Thế nên, tri ân, ghi nhớ công ơn của những người có công với cách mạng là nhiệm vụ của những người đang sống hôm nay.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 27.07.2022

Chiến sĩ trẻ đội K71 bên hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại Campuchia.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO