BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đó đây

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 10:53

* Phường 1 (Thị xã): Bắt quả tang hai sòng bạc trong một căn nhà

Vào lúc 17 giờ ngày 24.6.2009, Công an phường 1 kiểm tra hành chính nhà số 14, khu phố 3, phường 3, Thị xã và bắt quả tang tại đây có hai sòng bạc, 9 người đang đánh bài tứ sắc ăn tiền, thu giữ tiền tang vật gần 4 triệu đồng. Qua làm việc, Công an phường 1 xác định chủ nhà đã chứa chấp các đối tượng trên đánh bài ăn tiền, để hưởng “tiền xâu”.

Vụ việc đã được chuyển đến Công an Thị xã để xử lý theo quy định pháp luật

H.Đ

* Phường Hiệp Ninh (Thị xã): Triệt phá một sòng bạc ở khu phố Hiệp Thạnh

Khoảng 10 giờ ngày 25.6.2009, Công an phường Hiệp Ninh kết hợp với Ban Bảo vệ dân phố bắt quả tang một sòng đánh bài ăn tiền ngay bên lề đường (thuộc tổ 20, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh). Khi bị phát hiện, các “con bạc” đang sát phạt bỏ chạy tán loạn. Công an phường đã đưa 9 đối tượng tham gia đánh bạc về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ bài tây và hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, các “con bạc” khai tên là: Nguyễn Quang Danh (SN 1977), Trần Trọng Cang (SN 1980), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1967), Trần Thị Ngọc Sương (SN 1974), Trần Thị Lùn (SN 1981), Văn Thị Thu Quyên (SN 1974) cùng ngụ phường Hiệp Ninh, Nguyễn Văn Hải (SN 1972), ngụ huyện Tân Châu, Đặng Văn Thôi (SN 1981), ngụ xã Ninh Thạnh, TXTN và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1985), ngụ xã Hiệp Tân, Hoà Thành. Cả bọn thừa nhận tham gia sát phạt tại sòng bạc này với hình thức “xào bài cào” mỗi “tụ” đặt từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng. Từ đầu năm đến nay, công an và Ban BVDP phường đã triệt phá hơn 10 sòng bạc trên địa bàn nhưng những đối tượng có máu đỏ đen vẫn bất chấp, tiếp tục làm “bác thằng bần” gây ảnh hưởng đến trật tự địa phương.

GIA MINH

* Long Khánh (Bến Cầu): Quả tóm tên trộm... kỳ quái (!?)

Sau nhiều ngày theo dõi vào lúc 14 giờ ngày 24.6.2009, Công an xã Long Khánh đã bắt quả tang một tên trộm có hành vi rất kỳ quái. Tên trộm không giấy tờ tuỳ thân được điệu về trụ sở Công an xã cùng chiếc xe Dream BS 51X3 2774 (xe cũng không có giấy đăng ký). Lời khai ban đầu của gã trộm tại cơ quan điều tra cho biết, hắn tên Trần Văn Ba (SN 1984, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá). Điều kỳ quái là gã trộm này chỉ trộm… đồ lót phụ nữ. Theo trình bày của nạn nhân N.T.G, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh thì không chỉ riêng chị là nạn nhân của vụ trộm này mà còn nhiều chị em khác trong ấp cũng bị mất trộm “nội y” như chị.

Công an địa phương đang điều tra để làm rõ “hành vi của kẻ trộm” lạ đời này.

MINH TIÊN

* Say rượu... vô cớ đánh người

Khoảng 15 giờ 30 ngày 28.6.2009, anh Lê Trung Chánh (SN 1986, ngụ KP 3, thị trấn Hoà Thành) cùng một người bạn đi cùng xe mô tô đến mua nước đá tại một tiệm gần nhà. Khi cả hai người còn đang ngồi trên xe thì bất ngờ từ phía sau Phan Thanh Khải (SN 1978, ngụ cùng địa phương) cầm khúc cây đánh bổ vào người anh Chánh. Bị đánh bất ngờ, Chánh hoảng hốt bỏ chạy nhưng Khải vẫn rượt đuổi đánh tiếp. Hậu quả của những đòn đánh làm anh Chánh bị ngất, được quần chúng đưa đến Bệnh viện Hoà Thành cấp cứu. Công an thị trấn Hoà Thành đang xúc tiến điều tra.

* Uống rượu lái xe... suýt mất mạng

Lúc 18 giờ 40 ngày 28.6 tài xế Nguyễn Hoài Đức (SN 1968, ngụ Gia Bình, Trảng Bàng) điều khiển xe tải BS 70H-8040 chạy từ đường Phạm Hùng ra hướng QL22B. Đến giao lộ giữa hai trục đường trên, xe tải va chạm mạnh với gắn máy BS 70EA-7987 do Nguyễn Kim Thành (SN 1967, ngụ KP1, phường 3, TXTN) điều khiển. Hậu quả vụ va chạm: xe tải bị bể kính chắn gió, thụng móp phần đầu, xe gắn máy bị gãy nát nằm dưới lườn xe tải, ông Thành bị hất ra phía ngoài nằm bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân may mắn thoát chết, chỉ bị sây sát phần đầu và chân. Được biết, khi bác sĩ cấp cứu, mũi miệng ông Thành toát ra… mùi rượu nồng nặc.

GIA MINH