Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Đó đây
Thứ tư: 04:39 ngày 23/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - * Buồn gia đình, uống thuốc rầy tự tử * Làm xiếc... trong trường học * Hai ả “lượm ve chai” đục cửa “nhập nha” * Trộm “viếng” công ty

Buồn gia đình, uống thuốc rầy tự tử

Lúc 16 giờ ngày 12.12.2009, tại ấp Tân Tây, xã Tân Hưng (Tân Châu) xảy ra vụ chết người do uống thuốc trừ sâu. Người dân tại đây cho biết, cô M.D sinh sống bên nhà chồng tại Tân Hưng. Thời gian gần đây vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Sau một cuộc cãi vã, M.D lặng lẽ ra nhà sau bưng chai thuốc trừ sâu nốc một hơi rồi ngã gục tại vườn  cây sau nhà. Gia đình đi tìm và phát hiện M.D nằm sau vườn liền đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn, M.D đã chết tại bệnh viện. 

Làm xiếc... trong trường học

Vào lúc 9 giờ ngày 12.12.2009, thầy và trò Trường THCS Tân Phú hết sức bất bình trước hành vi của một số thanh niên chạy xe mô tô vào sân trường rú ga, bốc dựng đầu xe, gây mất trật tự chốn học đường. Nhận được tin báo của BGH nhà trường, đội tuần tra CA xã Tân Phú có mặt kịp thời, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở CA xã làm việc. Kẻ “chơi ngông” khai tên là Nguyễn Thanh Trung (ảnh) (SN 1993, ngụ tổ 38, ấp Tân Thanh, xã Tân Phú) cùng bạn là Nguyễn Văn Công cùng ngụ tại địa phương chạy xe mô tô biển số 50KB- 2401 vào Trường THCS Tân Phú. Thấy đang giờ ra chơi có nhiều học sinh nữ, Trung cầm lái chở Công nẹt bô, rú ga, cho xe bốc đầu chạy một bánh để “lấy le”. CA xã Tân Phú đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo pháp luật.

HUỲNH  BA

Hai ả “lượm ve chai” đục cửa “nhập nha”

Sáng ngày 16.12.2009 người dân gần ngã tư Thanh Điền (đường 786) thấy có hai phụ nữ đeo khẩu trang, trên tay xách hai bao ni-lông, như người đi lượm ve chai, rảo quanh khu vực nhà bà Trần Thị Nhị, 57 tuổi (ngụ ấp Thanh Phước) khi chủ nhà đi vắng. Khoảng 9 giờ, anh Trần Phương (con bà Nhị) đi chơi vừa về đến nhà, nghe có tiếng đục cọc cạch trong nhà, nên nhón người qua hàng rào nhìn xem và phát hiện hai phụ nữ “lượm ve chai” đang đục khung cửa sổ bên hông nhà. Phương liền gọi điện thoại báo công an. Nhận tin, công an xã kết hợp đội tuần tra nhân dân đến nơi khi hai ả sắp đột nhập vào nhà. Tang vật thu được tại hiện trường gồm kềm cắt sắt, búa tay, xà beng. Hai đối tượng được điệu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an hai ả khai tên: Vũ Trùng Dương (SN 1975, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, ngụ thành phố Đà Nẵng). Điều tra ban đầu được biết, trong nhóm “đục cửa nhập nha” này còn có một nam giới nhưng hắn đã nhanh chân tẩu thoát.

GIA MINH

Trộm “viếng” công ty

Vào khoảng 19 giờ đêm 16.12.2009, tại Công ty Taichibiotech đóng trên địa bàn ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu xảy ra một vụ trộm. Bọn đạo chích lợi dụng đêm tối chui hàng rào vào bên trong công ty để trộm cắp tài sản, bị nhân viên bảo vệ phát hiện bắt giữ gồm có: Đỗ Hoài Tam (SN 1991) và Ngô Văn Trong (SN 1984, cùng ngụ ấp Long Thịnh, xã Long Khánh) cùng tang vật là 2 cái bình accu.

Theo lời khai ban đầu của hai tên trộm tại Công an xã Long Khánh, do thấy hàng rào công ty khá rộng và cách xa nhà dân, dễ đột nhập nên Tam và Trong nảy sinh ý định trộm cắp. Lúc đầu bọn chúng định đột nhập vào để trộm dầu, nhưng tìm can chứa dầu không được nên tháo lấy 2 cái bình accu xe tải của công ty. Lúc bọn chúng tìm cách chuyển “chiến lợi phẩm” ra bên ngoài thì bị bảo vệ công ty phát hiện, bắt giữ.

MINH TIÊN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục