Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Động đất tại Haiti: Số người chết có thể lên đến 200.000 người, căng thẳng tăng cao
Chủ nhật: 05:52 ngày 17/01/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bạo lực đang “ngấm ngầm” bùng phát tại Haiti khi những nạn nhân của thảm hoạ động đất chờ đợi các nguồn viện trợ quốc tế trong đau đớn, đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng.

Một nhân viên nhà xác giúp một người đàn ông tìm thi thể người thân giữa hàng chục xác nạn nhân của trận động đất. Ảnh: AFP

Thủ đô Port-au-Prince hoang tàn, đổ nát và bốc mùi tử khí sau 3 ngày xảy ra trận động đất 7 độ richter, mà các quan chức Haiti ước tính số người thiệt mạng có thể lên đến 200.000 người. Thi thể các nạn nhân chưa kịp chôn nằm la liệt trên đường phố của Port-Au-Prince. Nhiều chuyến xe tải chất đầy xác chết chạy hối hả đến những hố chôn tập thể được đào vội vã bên ngoài thành phố, nhưng hàng ngàn thi thể vẫn được cho là đang bị vùi dưới lớp gạch vụn. 

Phát biểu với hãng tin Reuters, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Paul Antoine Bien-Aime cho biết: “Hiện chúng tôi đã tìm được khoảng 50.000 thi thể. Và chúng tôi ước tính con số tổng cộng có thể từ 100.000 đến 200.000 người chết. Dù vậy, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết được chính xác số người thiệt mạng”.  

Trong khi đó, sự chậm trễ trong công tác cứu hộ khiến làn sóng giận dữ trong dân chúng tại vùng bị ảnh hưởng động đất ngày càng dâng cao.

Chính phủ Haiti chưa hết bàng hoàng sau cơn địa chấn, đã cho phép Mỹ kiểm soát sân bay chính tại đất nước này để sắp xếp những chuyến hàng viện trợ từ khắp nơi trên thế giới và nhanh chóng đưa hàng cứu trợ đến các nạn nhân của thảm hoạ tại quốc gia nghèo khổ cùa vùng Caribbe này.

Tuy nhiên, việc cung cấp hàng viện trợ bị đình trệ do sân bay chính của Haiti đang bị quá tải, một hải cảng của thành phố bị tan hoang bởi trận động đất trong khi đường phố ngập trong đất đá bụi bặm.

Ba ngày sau khi xảy ra thảm hoạ động đất, thành phố Port-au-Prince chứng kiến những hình ảnh tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi những nạn nhân sống trong những căn lều dựng tạm bợ trên đường phố đối mặt với nạn cướp bóc hay đám đông những con người đói khát đánh nhau chỉ để giành lấy thực phẩm được phân phát từ các nhân viên của Liên Hợp Quốc. Hàng chục người tụ tập tại một siêu thị bị sập cố với đến những thực phẩm bị kẹt bên dưới lớp gạch vụn.  Trong khi đó, trên đường phố nhiều người ăn mặc rách rưới cố níu tay các phóng viên đến thăm thành phố để xin thức ăn và nước uống.

Theo Tổ chức Y tế Mỹ Pan, có ít nhất 8 bệnh viện và trung tâm y tế tại Port-au-Prince bị sập hoặc hư hỏng nặng. “Chúng tôi cần găng tay, thuốc kháng sinh, chất khử trùng, thuốc tẩy uế” – bác sĩ Jean Dieudonne Occelien cho biết: “Chúng tôi không còn gì cả. Cả nước sạch cũng không. Những đứa trẻ mà chúng tôi chăm sóc bị thiếu nước đến nỗi đôi môi chúng khô và nứt nẻ”.

Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cảnh báo, nạn đói có thể khiến đất nước lâm vào tình trạng rối ren nếu hoạt động cứu trợ chậm trễ, dù rằng vào thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục