BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng lòng truy đuổi tội phạm

Cập nhật ngày: 16/06/2010 - 11:56
HTML clipboard

(BTNO) – Vào khoảng 18 giờ ngày 15.6.2010, thượng sĩ Trương Văn Vui - Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chánh về trật tự xã hội Công an Tây Ninh vừa đưa một nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu trên đường về đơn vị.

4 CB-CS Công an đồng lòng truy đuổi tội phạm

Khi đến vòng xoay đường 30.4, thượng sĩ Vui nghe tiếng tri hô cướp của một cô gái độ khoảng 16, 17 tuổi đang điều khiển mô tô hiệu Max chạy sau hai thanh niên đang tăng tốc trên chiếc hon da Cub chạy về hướng Núi Bà Đen, thượng sĩ Vui bám sát theo. Cùng lúc này, trung sĩ Hồ Nguyễn Đăng Quan và hạ sĩ Nguyễn Tùng Vương, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đang đi từ hướng Cầu Quan lên đến khu vực Vườn hoa Thắng Lợi (Thị xã) cũng bám theo hai tên cướp. Khi xe hai đối tượng chạy ngang Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, trung sĩ Huỳnh Quốc Trung đang trực bảo vệ mục tiêu cũng chạy ra đường, gặp một thanh niên đang chạy mô tô. Quốc Trung ra hiệu cho người thanh niên chở anh bám theo hai tên cướp.

Đến ngã ba đường 30.4 - Phạm Tung, hai tên cướp điện thoại điều khiển mô tô chạy vào đường đất đỏ gần trụ sở Thi hành án để tẩu thoát. Nhưng tên ngồi phía sau bị thượng sĩ Vui và trung sĩ Trung quật ngã, khoá tay. Tên cầm lái bỏ chạy một đoạn thì bị các anh Quan và Vương khống bắt gọn.

Hai tên cướp giật điện thoại khai tên Lê Hữu Vạn, 20 tuổi và Nguyễn Tấn Kiệt, 22 tuổi đều ngụ ấp Tân Hoà, xã Tân Bình, Thị xã.

Cô gái bị giật điện thoại tên Nguyễn Thị Y.L, 16 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, Thị xã đang trên đường đi học thêm. Khi thấy Linh vừa cầm điện thoại di động vừa điều khiển mô tô thì Kiệt cho xe áp sát để cho Vạn giật.

SÔNG NINH