Một ngày sau khi đại tá Muammar Gaddafi bị các
tay súng nổi dậy hạ sát ngay sau khi bị bắt, tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế có
trụ sở tại Anh yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra công bằng và độc lập về cái
chết của vị Tổng thống Libya bị lật đổ. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Hugo
Chavez – người bạn thân thiết của ông Gaddafi - cho rằng việc giết cựu Tổng
thống Libya là hành động đáng sỉ nhục.
Cho đến giờ, những gì diễn ra ngay sau khi ông
Gaddafi bị bắt tại Sirte cũng chỉ được các hãng tin tổng hợp lại theo các nguồn
tin của các quan chức và những hình ảnh quay bằng điện thoại di động của binh
lính NTC. Cựu Tổng thống Libya bị bắt khi đang ẩn náu trong một đường ống thoát
nước. Hai chân, đầu và lưng bị thương khi khi các tay súng cận vệ giao tranh với
lực lượng NTC. Manh áo kaki đẫm máu của ông Gaddafi cũng đã bị các tay súng NTC
lột mất, họ đánh đập, nắm tóc kéo lê cựu Tổng thống ra xe cứu thương. Có tiếng
ai đó hét lên “hãy để ông ta sống” nhưng nhanh chóng chìm nghỉm giữa tiếng rao
mừng, tiếng súng bắn chỉ thiên. Trong khi Thủ tướng chính quyền NTC Mahmoud
Jibril cho biết, ông Gaddafi chết vì vết thương ở đầu quá nặng, một vài quan
chức cao cấp NTC giấu tên tiết lộ, ông Gaddafi bị bắn chết vì chống cự. Trong
đoạn video clip do kênh truyền hình Sky News công bố có quay được hình ảnh một
người lính NTC chỉa súng ngắn vào đầu ông Gaddafi. Trả lời phỏng vấn của Sky
News sau đó, chỉ huy nhóm quân bắt ông Gaddafi cho biết, một người lính NTC đã
bắn chết cựu Tổng thống Libya bằng súng ngắn, loại đạn 9mm, vào bụng. Các bác sĩ
khám nghiệm tử thi cũng nhận định, ông Gaddafi chết vì vết thương chí tử ở đầu
và bụng.
![Dự kiến ngày 22.10, chính quyền NTC tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20111021/fckimage/6321473836154_16_libya.jpg) |
Người dân thủ đô Tripoli xuống đường
ăn mừng sau khio nghe tin ông Gaddafi bị giết. Ảnh: Reuters |
Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình al
Arabiya tại nhà tù của NTC, Mansour Daou - chỉ huy nhóm cận vệ của ông Gaddafi -
cho biết, cựu lãnh đạo Libya rất bình tĩnh dù bị thương khi đoàn xe trúng bom
của NATO trong lúc tìm đường thoát khỏi Sirte. “Tôi đi cùng với ông Gaddafi, Abu
Bakr Younis Jabr (cựu tư lệnh các LLVT Libya) và 4 người lính tình nguyện”.
Mansour Daou tỏ ra rất buồn khi không ở cạnh ông chủ của mình trong những giờ
phút cuối cùng vì ngất xỉu do trúng đạn.
Có tin cho biết, Mo'tassim - con trai ông
Gaddafi cũng bị giết ngay sau khi bị binh lính NTC bắt sống tại Sirte trong tình
trạng bị thương nặng và được đưa về Misrata cùng với cha. Trong khi đó, vẫn chưa
xác định được số phận của Saif al-Islam – một người con khác của ông Gaddafi.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mohammad al-Alagi cho biết, Saif al-Islam bị bắt giữ và
đang được điều trị tại bệnh viện do bị thương ở chân. Nhưng theo các quan chức
NTC khác, họ vẫn chưa tìm được Saif al-Islam.
Hôm 21.10, chính quyền lâm thời NTC đã nhóm họp
khẩn cấp để thảo luận kế hoạch chôn ông Gaddafi ở một địa điểm bí mật nhằm tránh
nguy cơ tàn quân ủng hộ cựu Tổng thống tìm cách cướp thi thể hoặc xem đây là
“thánh địa”. Dù khẳng định việc ông Gaddafi bị giết là “một khởi đầu cho một
Libya mới – một quốc gia thống nhất”, nhưng Thủ tướng chính quyền NTC Mahmoud
Jibril cũng e ngại hình ảnh cái chết “đẫm máu” của ông Gaddafi có thể kích động
sự giận dữ của những người trung thành với cựu Tổng thống.
Tổng Thư ký liên quân NATO Anders Fogh Rasmussen
cho biết, lực lượng này sẽ chấm dứt các hoạt động kiểm soát bầu trời và “bảo vệ
dân thường Libya” trong vài ngày tới.
Rất có thể, trong ngày hôm nay 22.10, chính
quyền NTC sẽ tuyên bố Libya hoàn toàn giải phóng, một chính phủ mới sẽ được hình
thành, chuẩn bị cho các cuộc bầu cử và công cuộc tái thiết đầy khó khăn sau 7
tháng chiến tranh.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Sky News/AP)