Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Được và mất.

Cập nhật ngày: 02/08/2014 - 06:22

- Lại không được! Cô được làm vợ tôi, được làm con dâu bố mẹ tôi, được làm mẹ các con tôi.

Không ngờ lúc ấy bố mẹ chồng chen vào:

- Đúng! Chỉ có chúng tôi là mất thôi.

- Cụ mất cái gì?

- Mất ngủ.

***

Cứ tưởng bị sàm sỡ

Cảnh sát hỏi một cô gái vừa đến trình báo bị cướp: "Tại sao cô bị tên cướp giật mất dây chuyền vàng mà không kêu ngay, lại để nó chạy cả trăm mét mới hô hoán?".

- Dạ!... Dạ!... Em không nghĩ là tình huống lại đến mức tồi tệ như vậy. Đầu tiên em thấy tay nó lần vào cổ em, em không nghĩ là nó giật dây chuyền, ai dè...

Theo ngoisao

Từ khóa
Được và mất