Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Dù người anh đã ngã xuống nhưng ước mơ, lý tưởng và con đường mà anh đã chọn được em gái mình lặng lẽ viết tiếp bằng tất cả lòng biết ơn và tự hào.


“Anh ơi! Anh yên nghỉ nhé, Tổ quốc ghi tên anh. Em và gia đình luôn tự hào về anh. Anh mãi là người anh vĩ đại của chúng em, người con hiếu thảo của ba mẹ. Em sẽ thay anh hoàn thành ước mơ, lý tưởng!”, đó là lời nhắn nhủ của Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Diễn (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tây Ninh) gửi đến người anh đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đó cũng là lời tự động viên để chị mạnh mẽ bước tiếp con đường còn dang dở của anh.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ của chị Diễn và các anh chị em gắn liền với những tháng ngày lam lũ của ba mẹ. Trong 3 anh em, anh Nguyễn Xuân Hào sớm thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân (CAND)
Nhưng rồi hành trình của anh dang dở. 16 giờ 50 phút ngày 21/4/2023, trong lúc thực hiện nhiệm bắt tội phạm vận chuyển ma túy trên Đường tỉnh 824 (thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (cũ)), anh hy sinh khi bị xe tải của các đối tượng tông phải. Bộ Công an quyết định thăng hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào. Ngoài ra, anh cũng được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Ngày anh Hào hy sinh là ngày cả gia đình chị Diễn như sụp đổ. Mất mát ấy là điều không gì có thể bù đắp. Với sự tiếc thương, lòng biết ơn và niềm tự hào, chị Diễn quyết định xin vào ngành Công an để viết tiếp ước mơ còn dang dở của anh mình. “Đó là hành trình không dễ dàng, hành trang tôi mang theo chỉ là niềm tin vào Đảng, Tổ quốc và vào anh tôi - người đã chọn con đường này với tất cả lý tưởng” - chị Diễn nói.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tuyển chọn chị Diễn vào ngành CAND, qua quá trình tạm tuyển, ngày 18/6/2025, Giám đốc Công an tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) phê duyệt Quyết định tuyển chọn chính thức đối với chị Diễn vào lực lượng CAND và phong cấp bậc hàm Thượng úy.
Từng công tác trong môi trường Nhà nước trước đó, chị Diễn có nền tảng cơ bản về tác phong, kỷ luật. Tuy nhiên, môi trường CAND lại là một hành trình rèn luyện khắt khe hơn. Với sự động viên, giúp đỡ tận tình của cấp trên, đồng đội, cùng sự nỗ lực không ngừng, chị đã vượt qua nhiều khó khăn.
Chị Diễn tâm sự: “Khi khoác lên mình bộ sắc phục CAND, tôi không chỉ cảm nhận được niềm vinh dự, tự hào mà còn thấy rõ trách nhiệm lớn lao của bản thân. Bước vào ngành khi đã ở độ tuổi trung niên, lại là phụ nữ, làm việc xa nhà, vai trò của một người vợ, người mẹ đòi hỏi bản thân phải nỗ lực gấp bội. Nhưng với sự cố gắng học hỏi từ những đồng nghiệp đi trước, tôi đã dung hòa được cả hai vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và giữ gìn tổ ấm”.
Giờ đây, mỗi ngày làm việc trong màu áo xanh của lực lượng CAND, chị Diễn luôn tâm niệm phải sống xứng đáng với sự hy sinh của anh trai, sự kỳ vọng của ngành, sự tin yêu của Nhân dân.
Bằng ý chí, lòng biết ơn và trách nhiệm, chị Nguyễn Thị Thúy Diễn đang viết tiếp ước mơ còn dang dở của anh trai mình, góp phần dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn từ chính những hy sinh thầm lặng của người đi trước./.
Khánh Duy