Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

EURO 2024: Niềm vui không dành cho tất cả các bên 

Cập nhật ngày: 17/06/2024 - 09:33

Tối 16/6 và rạng sáng 17/6 đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng bảng EURO 2024. Tuy nhiên, niềm vui không dành cho tất cả các bên khi Serbia không thể ghìm chân đội tuyển Anh, Đan Mạch buộc phải chia điểm cùng Slovenia và Ba Lan lâm thế khó khi để Hà Lan lội ngược dòng ngoạn mục.

Tại bảng C, đội tuyển Đan Mạch có cuộc đối đầu với đội tuyển Slovenia. Eriksen và các đồng đội được đánh giá cao hơn nên không quá bất ngờ khi Đan Mạch ép sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Những sức ép liên tiếp của Đan Mạch khiến hàng thủ của Slovenia đã không thể trụ vững. Phút 17, Jonas Wind có đường kiến tạo để Christian Eriksen thoát xuống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, Đan Mạch tiếp tục ép sân Slovenia tới nghẹt thở. Những cơ hội ăn bàn liên tục được tạo ra, nhưng các chân sút của Đan Mạch lại tỏ ra kém duyên trong việc "xé lưới" Oblak. 

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Đan Mạch vẫn là đội chơi nhỉnh hơn và tạo được thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, đây là hiệp đấu mà Slovenia đã chơi cởi mở và táo bạo hơn. Những pha lên bóng nhanh, miếng đánh bằng bóng dài và dứt điểm từ xa của đội bóng này khiến Đan Mạch gặp khó. Phút 77, Erik Janza tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi rất căng và đập người hậu vệ của Đan Mạch đổi hướng bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Kasper Schmeichel. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và Slovenia có trận hòa 1-1 trước Đan Mạch.

Fan Zone Berlin chật cứng cổ động viên Anh theo dõi trận Anh-Serbia của bảng C. Ảnh: Thu Hằng/PV TTXVN tại Đức

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Anh có màn so tài với Serbia. Với đội hình chất lượng hơn, "Tam Sư" đã chơi tốt và liên tục gây sức ép về phía khung thành của đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Sau 13 phút bóng lăn, Anh đã có bàn mở tỉ số do công của Jude Bellingham. Trong quãng thời gian sau đó, Anh đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng hàng công của đội bóng này lại phung phí cơ hội nên không ghi được bàn thắng. Chung cuộc, Anh giành chiến thắng 1-0 trước Serbia để có khởi đầu thuận lợi ở EURO 2024.

Adam Buksa (thứ 3, phải) của Ba Lan đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 16. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, tại bảng D, đội tuyển Hà Lan ngược dòng giành chiến thắng kịch tính trước Ba Lan. Cody Gakpo và Wout Weghorst đã thay nhau tỏa sáng để giúp "Cơn lốc màu da cam" ấn định tỷ số 2-1 trước Ba Lan trong trận ra quân. 

Ở trận đấu này, Ba Lan chính là đội có khởi đầu thuận lợi hơn với bàn thắng mở tỷ số ở phút 16 sau pha bật cao đánh đầu của Adam Buksa. Tuy nhiên, 13 phút sau, Gakpo dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng chân hậu vệ Ba Lan đổi hướng để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Hà Lan. Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống nguy hiểm được hai đội tạo ra, nhưng chỉ có Hà Lan ghi thêm bàn thắng. Phút 89, chỉ 2 phút sau khi vào sân, Wout Weghorst đã tỏa sáng với pha dứt điểm lạnh lùng ghi bàn thắng giúp Hà Lan thắng ngược 2-1.

Jerdy Schouten (số 24) của Hà Lan tranh bóng với Kacper Urbanski của Ba Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Chiến thắng này giúp Hà Lan nối dài chuỗi trận bất bại trước Ba Lan lên con số 13, trong đó có đến 8 chiến thắng. Quan trọng hơn, việc giành được 3 điểm ở ngày ra quân mang đến cơ hội rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu tiếp theo.

Trong khi đó, thất bại đáng tiếc trước Hà Lan khiến cho Ba Lan đối mặt nhiều khó khăn khi mà phía trước họ sẽ còn phải đối mặt với Áo và Pháp, hai đối thủ không dễ đánh bại.

Nguồn TTXVN