BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giả dạng cầm đồ, ra tay chôm chỉa

Cập nhật ngày: 15/08/2010 - 04:41

Võ Đức Chinh bị công an tạm giữ ở nhà bà Phượng để lấy lời khai

(BTNO) - Khoảng 14 giờ 30 ngày 14.8.2010 bà Cao Thị Hồng Phượng (chủ tiệm cầm đồ ở số nhà 569, đường 781 thuộc ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, Châu Thành) về nhà thì thấy một thanh niên to con, mặc áo thun màu xám đang đứng tần ngần bên hông nhà. Bà Phượng chú ý đến gã thanh niên vì hai túi quần của gã căng phồng, cộm lên hình dáng của những chiếc điện thoại. Thấy bà Phượng nhìn, người này nói “Cô ơi, cho con cầm điện thoại”. Bà Phượng bảo khách chờ, rồi đi vào nhà.

Tuy nhiên, khi nhìn chiếc tủ đựng điện thoại của khách cầm thế trong phòng, bà Phượng phát hiện bên trong tủ bị trống đi một khoảng rất đáng ngờ. Nghi ngờ kẻ cắp đang ở trước nhà, bà quay ra tìm cách giữ chân hắn và gọi chồng tiếp ứng. Thấy bị phát hiện, vị khách nọ móc điện thoại từ túi quần quăng ném tứ tung và tuôn chạy ra đường. Nghe tiếng tri hô, người nhà bà Phượng cùng người dân xung quanh rượt đuổi theo và tóm gọn kẻ cắp.

Nhận tin, Công an huyện Châu Thành lập tức có mặt để điều tra. Tại hiện trường, tên trộm khai tên Võ Đức Chinh (SN 1986, ngụ phường Thanh Lộc, quận 12, TP.HCM). Qua lời khai ban đầu, Chinh chỉ thừa nhận trộm có 5 chiếc ĐTDĐ, còn chủ tiệm thì không nhớ mất chính xác mất bao nhiêu. Bà chủ tiệm cầm đồ cho biết, khi ra khỏi nhà chỉ khép hờ cửa mà không khoá nên kẻ xấu thừa cơ hội lẻn vào nhà chôm đồ.

GIA MINH